2023-08-31, 11:27 AM
(2023-08-31, 10:42 AM)TanThu Wrote: Mượn topic Sợ Ma của Anatta , cho Thu hỏi trong nhà mình , có ai biết Lễ thanh minh ? cùng dự lễ như thế nào ?
Năm Thu được 7 tuỗi , về quê ở với ÔNG BÀ , nhà ở đối diện với đất thánh , nơi đó chỉ giành cho người đạo Thiên Chúa , ngày nào Thu cũng qua bên đó chơi , họ xây nhà mồ để đó , có gạch bông rất đẹp , Thu vào kim tỉnh nằm cho mát , mùa hè VN rất nóng
Phải quét lá cây để giành làm phân , 5h sáng Thu thức dậy rồi , hình như dân ở vùng quê là vậy
Có một buổi sáng , trời còn mờ mờ , Thu lên lầu nhìn qua đất thánh , thấy khoảng mấy trăm người mặc đồ trắng giống nhau , trùm từ trên đầu xuống , cánh tay phải ôm giỏ hoa , họ đến từng ngôi mộ quỳ xuống lạy , Thu nhìn từ đầu đến cuối , họ đứng dậy nhẹ nhàng đi về , đúng hàng rất tử tế , không chen lấn nhau
Thu hỏi BÀ , sáng nay con thấy như vậy , BÀ nói ! họ đi lễ thanh minh
Sau nầy Thu kể cho Maman , Maman nói ! là ma đó , nếu là ma thì hõng có gì để sợ , ấn tượng rất liêu trai
Hmmm... lễ thanh minh thì Kỳ chưa nghe hay biết qua, biết có Tết Thanh Minh cúng ông bà à.
Như thầy cưng nói bên Công Giáo có lễ các Thánh ngày 1 tháng 11, và sau đó là lễ Các Đẳng Linh Hồn ngày 2 tháng 11 cầu cho những người qua đời thường làm ngoài nghĩa trang. Có nhiều khi phong tục ở quê khác chút.

Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.