2023-08-15, 04:26 PM
(2023-08-15, 02:22 AM)TTTT Wrote: Vậy chắc là hủ tíu Nam Vang đó rồi, Lan nghĩ là họ nấu cũng giống như hủ tíu thường thôi. Có cái là người Campuchia hình như họ ăn món gì cũng hơi ngọt và cay đối với Lan, nhưng công nhận là họ nấu rất ngon, hồi đó ở Battambang bao nhiêu ngày là Lan đều ra ăn món hủ tíu đó bấy nhiêu ngày luôn....Ghiền tới đỗi ông EX nói là chắc trong hủ tíu đó bà chủ nhà hàng có bỏ lá cần sa trong nước súp đó chị.
khẩu vị của chị cũng hơi ngọt nhưng không ăn cay được

(2023-08-15, 04:13 PM)Thuctinh Wrote: Sư phụ tài sắc vẹn toàn, múa gươm càng đẹp![]()
. Chắc tình chưa làm em hận nên mài gươm hoài cho sư phụ mà không được bén.
![]()
Hủ tủ của sư phụ nấu nhìn thấy ngon quá, cho em xin một tô, em vừa ăn vừa xem phim VB dài tập.
Sư phụ mà tài sắc vẹn toàn thì đâu cô đơn đi xách gươm chém thiên hạ và hỏi hoài câu tình là chi chi

Lần này sư phụ nấu hủ tiú thấy vừa miệng hơn, nặn chanh vào tô, perfect

Ăn ngó đỡ nhe Tỉnh Nhi

Vấn thế gian, tình là chi...