2023-08-15, 01:43 AM
(2023-08-14, 07:17 PM)LýMạcSầu Wrote: Gần nơi chị làm có 1 tiệm bán hủ tíu ngon, chỉ bán tới 3-4 giờ chiều là đóng cửa, họ bán có mấy món thôi, hồi xưa chị hay ghé với coworkers ăn trưa, sau dịch thì không còn ghé nữa.
Hôm nào Lan chỉ cách nấu hủ tíu Nam Vang chính gốc đi Lan
Hihi...Nói ra chắc chị Sầu và mọi người không tin đâu, Lan không hề nấu món đó vì ...không biết nấu....Hay nói đúng hơn là khi đi nhà hàng Lan chưa hề kêu qua món đó để ăn nên không biết mùi vị nó ra sao luôn! Có lần qua bên XC hóng chuyện thì có người nói nấu món hủ tíu đó có để mắm bò hóc nữa, không biết có đúng không? Nhưng Lan nhớ hồi Lan với ông ex có qua bên Battambang Campuchia thăm bà con bên ổng, thì có ăn một món hủ tíu, hơi khác hơn hủ tíu thường là họ có để rau cần Tàu....Là rau cần Tàu chứ không phải ngò rí aka ngò hoành xui đâu nha. Còn nước súp, thịt thà gì họ cũng làm như hủ tíu thường thôi, rất ngon nhưng không có mắm bò hóc nha! 😁 .....Lan nhớ họ gọi món đó là kutiutuc (hủ tíu nước) chứ không có chữ Nam Vang, không biết có phải là món đó không?



