2023-07-20, 04:02 PM
(2023-07-20, 01:48 PM)phai Wrote: Gia đình cổ mấy anh em đi hết chỉ có cô ta vì cái bệnh sợ sóng nước không muốn đi thêm nữa ông bác cũng không đi nên cổ chọn ở lại.
Ông bác này lúc đó ở ven biển gần Vũng Tàu nên ổng tổ chức vượt biên nhiều chuyến lắm và thành công hết nên hốt khẳm vàng. Tuy nhiên trong gia tộc ai cần đi vì là lính mình cũ, vì trốn nghĩa vụ vv ổng đầu tận tình giúp đỡ với giá phải chăng, thậm chí ai nghèo quá ổng cho đi không như anh của anh. Thành thử gia đình ổng rất được mọi người thương mến.
Sau khi con cái đi hết ông bác ôm vàng về SG mua mấy căn nhà cô út ở lại hưởng hết rồi buôn bán và thành đại gia nên qua đây ai muốn cho cái gì cũng chẳng thèm .
Mỗi người có số mệnh riêng, bác làm phước để phước lại cho con cái

Vấn thế gian, tình là chi...