2023-07-05, 10:47 PM
Cái thói của Việt Nam là thói không bao giờ nhận lỗi. Nguỵ biện. Ai mà không biết kiểu chính trị Việt Nam là kiểu chính trị tuyên truyền, kiểu chính trị đường phố. Phô trương. Cho nên mọi khía cạnh cần thiết đều phải tổ chức long trọng xét nét từng chút. Làm gì có chuyện thiếu quần thiếu áo.
Gần đây Việt Nam gửi một đội cứu hộ sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu trợ vụ động đất. Trong khi ai cũng lo cứu hộ chẳng màn đến bản thân. Trong khung cảnh tang tóc chết chóc có một đội cứu hộ Việt Nam đứng giàn hàng ngang chụp hình cười toe toét như đắc chí gì lắm. Cái loại tuyên truyền từ gốc như thế mà làm gì không có quần để chụp hình. Không chụp hôm nay thì bãi bỏ, ngày mai mặc quần vào mà chụp. Cả một cái show nhạc người ta còn giở trò cúp điện được cơ mà.
Đúng là nhà báo, nói láo ăn tiền.
Gần đây Việt Nam gửi một đội cứu hộ sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu trợ vụ động đất. Trong khi ai cũng lo cứu hộ chẳng màn đến bản thân. Trong khung cảnh tang tóc chết chóc có một đội cứu hộ Việt Nam đứng giàn hàng ngang chụp hình cười toe toét như đắc chí gì lắm. Cái loại tuyên truyền từ gốc như thế mà làm gì không có quần để chụp hình. Không chụp hôm nay thì bãi bỏ, ngày mai mặc quần vào mà chụp. Cả một cái show nhạc người ta còn giở trò cúp điện được cơ mà.
Đúng là nhà báo, nói láo ăn tiền.