2023-01-29, 06:00 PM
(2022-12-19, 04:35 PM)phai Wrote: Nói như ông Binh Anson thì tu nhiều làm chi vậy phải không sư phụ của ku Ếch. Tu để diệt hết những sân si thì còn thấy có lý chứ tu mà diệt luôn cả niềm vui và nỗi hào hứng lành mạnh của đời thường thì có phải là hơi ... uổng phải không sư phụ.
Hạnh phúc trong Phật giáo là niềm vui nhẹ nhàng của an nhiên tự tại.
Các bạn có thể hiểu hạnh phúc này qua câu truyện của Thiền Tông "Vậy à?" của Sư Bạch Ẩn (Hakuin) bị vu oan là có con với cô gái trong làng. Vị sư này chấp nhận (với lòng từ) mọi chuyện xảy ra với câu nói đơn giản "Vậy à?" mà thôi.
https://trandinhhoanh.wordpress.com/2009/12/13/v%E1%BA%ADy-a/
Nó không phải là "niềm vui và nỗi hào hứng lành mạnh của đời thường" như bạn phai diễn tả.
Dĩ nhiên khi dùng chữ "đời thường ", bạn đã không nói đến niềm vui trong nếp sống đạo.
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh