2022-05-30, 05:46 PM
(2022-05-26, 04:10 PM)Mod Team Wrote: Chào thành viên Dan.,
Nhờ bạn chuyển lời đến Tau Hũ (Ninh Van) là nick Tau Hũ được activated tự động. Khi Tau Hũ vào VB thử log in to VB Forum xem sao.
Thank you.
MT
Biết là dạo này Mod Team bận rộn nhiều việc nên mỗi khi muốn thỉnh cầu hay nhờ vả chiện gì phải uốn "phím" bảy lần rồi mới dám gõ, (tức là thay hết 6 cái keyboards rồi đó, cái này lá cái thứ 7 đó nha...)

Muốn biết tui thỉnh cầu chiện gì, xin đọc kỹ lá đơn này rồi giải quyết giùm nghen, Cảm ơn trước.

ĐƠN XIN GIẢI QUYẾT.
Kính gởi: Anh Mod Team đẹp giai.
Tui đứng tên dưới đây là Nguyễn Đạn, tên Tây là Đạn Nguyên, anh bà con chú bác lật của ca sỹ Đan Nguyên, khác với hắn, tui chuyên hát nhạc Bô-lé-gồ sến sẫm, từng một thời vang bóng ở diễn đàn VB này, có tên có tuổi nhưng chưa có tiếng, tuổi mỗi ngày một cao nhưng tiếng mỗi ngày một thấp, ác thiệt.
Nay tui làm đơn này kính đề nghị anh Mod Team đẹp giai xem xét giùm, không biết vì lý do gì mà 3 cái nicks của em Ninh Vân aka Tàu Hũ aka Tau Hũ (mới lập) đều không thể vào VB được, dù đã dùng hết mọi cách, gởi cả trăm là thư cầu cứu reset lại pw tới hệ thống mà vẫn không được. Riêng cái nick Tau Hũ mới lập thì tuy có vào được nhưng nó hiện ra một màu vàng khè, nguyên văn theo lời của em Hũ thì nó chưa aktivieren (tiếng Đức) nên không thể gõ gõ, post post gì được.
Lý do làm đơn:
Nói thiệt lòng là dạo này tui đã quá "chán ngán" vì bị hắn theo làm phiền, mè nheo đủ kiểu, suốt ngày suốt đim, không cho ngủ nghê gì được, khiên thân thể tui ngày một gầy gò ốm, teo đi từng chút một. Hắn cứ nghĩ tui là người tài giỏi, chiên làm chiện đội đá vá trời, chỉ cần búng tay một phát là thế giới yên bình trong tích tắc, chuyện gì làm cũng được, đâu có biết tui cũng chỉ là người phàm xác ướp giống như hắn đâu. Suốt ngày cứ hỏi Tai sao với Tại sao? mãi nghe điếc con ráy luôn, trả lời không được hắn lại đâm ra nghĩ quẩn, Chắc VB nó ghét em, nó wê em, có thành kiến thành ruồi với em, chắc thấy em hát hay, ca giỏi nên nó đì em, vừa nói vừa sụt sùi nức nở, tốn hết ba bốn hộp khăn giấy rồi thì phải?. Tui đã cố gắng ôn tồn giải thích, Thật ra thì em cũng chẳng phải là Nhân Dzật quan trọng gì khiến người ta ghét bỏ em, chẳng qua dạo này mấy Mod họ cũng không rảnh, thêm nữa em không la lớn lên thì ai mà biết, có khát có đói sữa thì phải biết khóc la giẫy nãy lên thì người ta mới cho bú chứ?. Hắn vặn lại, Tui đã không nói được, không gõ được, không viết được thì làm sao la đây cha nụi?. Dzô dziên... Nay nhờ ông vào la giùm một tiếng, được hem?. Thế là tui cứng họng luôn.

Trong khi chờ đợi sự cứu xét nghiêm minh của anh Mod Team đẹp giai, xin nhận nơi đây lòng biết ơn xâu sắc của tui. (*).
Trân trọng kính chào đoàn kết và quyết thắng.
Sài Gòn, Ngày chờ Tháng nhớ Năm mong đợi.
Người đề nghị.
(đã ký)
Đạn Nguyên.
(*): - Nịnh bợ thấy ớn thiệt. (Lời bà hàng xóm.).
- Xí, Nhờ vả người ta mà không nịnh bợ chút ai mà chịu làm giùm cho?. (Lời vặc lại của tui.).

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.