2022-02-26, 10:13 PM
Tuy bài giảng sau đây của Sư Toại Khanh cho 8 giới, nhưng chúng ta có thể áp dụng cùng ý tưởng cho 9 và 10 giới hoặc hơn đều được
.
Sadhu ... Sadhu ... Sadhu ...
6 căn và Bát quan trai giới
Trong Kinh (Tương Ưng Bộ Kinh) nói có ba kiểu trai giới trong bát quan: Trai giới ngoại đạo, trai giới người chăn bò, trai giới thánh nhân.
Trai giới ngoại đạo là trai giới hạn chế. Có nghĩa là cái chữ này bắt nguồn từ Ấn Độ. thời Đức Phật cũng có những đạo có bát quan trai. Hạn chế là sao, là chỉ giữ tới 3 giờ chiều thôi. Vì nó nói với sư phụ là con có hẹn với bạn, nên 3 giờ chiều nay con có ăn có nhậu. Đó là giữ giới hạn chế về không gian. Giữ giới vậy gọi là giữ giới ngoại đạo.
Còn trai giới chăn bò là sao? Ráng giữ 8 giới cho đến sáng mai. Đi làm sáng ráng sao chiều về giao đủ bò cho chủ 18-20 con gì đó. Hôm tôi nhớ tôi có giảng cái này rồi. Có nghĩa là làm sao chiều giao đủ bò cho chủ, còn buổi trưa là tôi đá banh, tôi hái trái, tôi tắm xong, tôi đá dế, tôi đi câu, kệ chuyện của tui miễn sao chiều về tui giao đủ 17 19 con bò cho chủ không mất con nào, không gãy sừng, không bị trầy xước, thương tích, xong. Nha, cái giữ giới đó là kiểu tà đạo quỷ thần.
Còn hạng thứ ba là giữ trai giới kiểu thánh nhân là sao?
Tám là 8 giới, sáu là 6 căn. Hiểu không? Mà các vị có đồng ý với tôi là mình tu lấy sáu căn nó rộng hơn tám giới đúng không?
Con số 6 nó nhỏ hơn số 8 mà nó rộng hơn số 8 đúng không?
Bây giờ tôi không có phạm, nhưng tôi thấy ni cô đẹp tôi hay ngồi tôi nhìn. Tôi thích nhìn trai đẹp, gái đẹp nên tôi nhìn . Rồi tôi hay quan sát áo quần, tôi thấy bà đó bả phối đồ hay… Tôi ko có xức nước hoa nhưng mà ai đi ngang thì mùi này hay nè, mùi kia nồng quá, mùi này được… Cô hiểu tôi nói ko, tức là tôi đâu có phạm, tôi nhìn gái nhìn trai tôi đâu có phạm, trong bát quan đâu có phạm, nhưng mà nó chưa đúng mức. Bởi vậy tu còn bị kẹt trong cái 8 nó ko có như trong cái 6. Vì tu 8 miễn sao ko phạm 8 thôi, còn tu 6 khó à. Tu 6 là tu 100%, còn tu 8 thấy nó ghê gớm chứ nó có 10% so với 6 thôi. Thí dụ như ngay cả việc mình trùm mền tắt đèn mà mình nghĩ tầm bậy thì mình cũng ko để yên nữa, mình biết là bậy mình bỏ nó mới đúng là tu 6, còn thông thường là tu 5 ko à. 5 là gì? 5 căn đó? 5 căn là gì? Vd: tôi đâu có nhìn bậy, tôi đâu có nghe bậy, tôi đâu có xức mùi dầu thơm, tôi đâu có ăn ngon…nói chung là mình chỉ tu có 5 căn thôi còn căn thứ 6 mình thả nổi…Tin tôi đi, cho nên cái số 6 mà bị nhốt trong số 8 là dở ẹc. Dở ẹc là so với cái số 6 ấy, chứ so với mấy cái kia thì nó hay cực kỳ. Cho nên tùy thuộc vào cái mức, cái level và cái quality mà cái chỗ ta đi về ko giống nhau. Mặc dù 3 người mình ai cũng bát quan sạch sẽ, ko có phạm cái gì…nhưng mà nó chênh lệch nhiều lắm. Bát quan bà này nè bả chết con số 8, tui số 5, cô số 6…bây giờ nghe hiểu chưa. Đó bà này bả canh sao ko phạm 8 thôi, mà tui khá hơn, tui số 5, rồi cô số 6 là tốt nhất. 3 người mình ko phạm nhưng rõ ràng nó có khác biệt rất lớn giữa cái số 5 và số 6, bây giờ hiểu chưa… Thì chính các cái này nó trở thành tiền nghiệp cho kiếp sau đúng ko?
Ba cách này là tiền nghiệp cho kiếp sau, hiểu ko ta? Vì nó là cái nhân. Tại sao mình gọi cái này là tiền. Tiền tức là trước đó, những gì mình đang làm bây giờ nó sẽ là tiền nghiệp cho ngày mai đúng ko? Còn hôm qua là tiền của hôm nay. Và hôm qua đã có lúc nó là hiện tại đúng ko? Cho nên hôm qua mình nói mình sống cho hiện tại, nhưng mà cái hiện tại của hôm qua nó trở thành tiền nghiệp cho hôm nay. Hiểu chưa, cho nên những gì ta là hôm nay nó là tiền nghiệp cho kiếp sau.
https://www.toaikhanh.com/videotext.php?...A1i+sinh+1
Sadhu ... Sadhu ... Sadhu ...
--ooOoo--
6 căn và Bát quan trai giới
Trong Kinh (Tương Ưng Bộ Kinh) nói có ba kiểu trai giới trong bát quan: Trai giới ngoại đạo, trai giới người chăn bò, trai giới thánh nhân.
Trai giới ngoại đạo là trai giới hạn chế. Có nghĩa là cái chữ này bắt nguồn từ Ấn Độ. thời Đức Phật cũng có những đạo có bát quan trai. Hạn chế là sao, là chỉ giữ tới 3 giờ chiều thôi. Vì nó nói với sư phụ là con có hẹn với bạn, nên 3 giờ chiều nay con có ăn có nhậu. Đó là giữ giới hạn chế về không gian. Giữ giới vậy gọi là giữ giới ngoại đạo.
Còn trai giới chăn bò là sao? Ráng giữ 8 giới cho đến sáng mai. Đi làm sáng ráng sao chiều về giao đủ bò cho chủ 18-20 con gì đó. Hôm tôi nhớ tôi có giảng cái này rồi. Có nghĩa là làm sao chiều giao đủ bò cho chủ, còn buổi trưa là tôi đá banh, tôi hái trái, tôi tắm xong, tôi đá dế, tôi đi câu, kệ chuyện của tui miễn sao chiều về tui giao đủ 17 19 con bò cho chủ không mất con nào, không gãy sừng, không bị trầy xước, thương tích, xong. Nha, cái giữ giới đó là kiểu tà đạo quỷ thần.
Còn hạng thứ ba là giữ trai giới kiểu thánh nhân là sao?
- Không bị hạn chế không gian thời gian là một,
- thứ hai họ cảm thấy hạnh phúc khi họ giữ trai giới.
Tám là 8 giới, sáu là 6 căn. Hiểu không? Mà các vị có đồng ý với tôi là mình tu lấy sáu căn nó rộng hơn tám giới đúng không?
Con số 6 nó nhỏ hơn số 8 mà nó rộng hơn số 8 đúng không?
Bây giờ tôi không có phạm, nhưng tôi thấy ni cô đẹp tôi hay ngồi tôi nhìn. Tôi thích nhìn trai đẹp, gái đẹp nên tôi nhìn . Rồi tôi hay quan sát áo quần, tôi thấy bà đó bả phối đồ hay… Tôi ko có xức nước hoa nhưng mà ai đi ngang thì mùi này hay nè, mùi kia nồng quá, mùi này được… Cô hiểu tôi nói ko, tức là tôi đâu có phạm, tôi nhìn gái nhìn trai tôi đâu có phạm, trong bát quan đâu có phạm, nhưng mà nó chưa đúng mức. Bởi vậy tu còn bị kẹt trong cái 8 nó ko có như trong cái 6. Vì tu 8 miễn sao ko phạm 8 thôi, còn tu 6 khó à. Tu 6 là tu 100%, còn tu 8 thấy nó ghê gớm chứ nó có 10% so với 6 thôi. Thí dụ như ngay cả việc mình trùm mền tắt đèn mà mình nghĩ tầm bậy thì mình cũng ko để yên nữa, mình biết là bậy mình bỏ nó mới đúng là tu 6, còn thông thường là tu 5 ko à. 5 là gì? 5 căn đó? 5 căn là gì? Vd: tôi đâu có nhìn bậy, tôi đâu có nghe bậy, tôi đâu có xức mùi dầu thơm, tôi đâu có ăn ngon…nói chung là mình chỉ tu có 5 căn thôi còn căn thứ 6 mình thả nổi…Tin tôi đi, cho nên cái số 6 mà bị nhốt trong số 8 là dở ẹc. Dở ẹc là so với cái số 6 ấy, chứ so với mấy cái kia thì nó hay cực kỳ. Cho nên tùy thuộc vào cái mức, cái level và cái quality mà cái chỗ ta đi về ko giống nhau. Mặc dù 3 người mình ai cũng bát quan sạch sẽ, ko có phạm cái gì…nhưng mà nó chênh lệch nhiều lắm. Bát quan bà này nè bả chết con số 8, tui số 5, cô số 6…bây giờ nghe hiểu chưa. Đó bà này bả canh sao ko phạm 8 thôi, mà tui khá hơn, tui số 5, rồi cô số 6 là tốt nhất. 3 người mình ko phạm nhưng rõ ràng nó có khác biệt rất lớn giữa cái số 5 và số 6, bây giờ hiểu chưa… Thì chính các cái này nó trở thành tiền nghiệp cho kiếp sau đúng ko?
Ba cách này là tiền nghiệp cho kiếp sau, hiểu ko ta? Vì nó là cái nhân. Tại sao mình gọi cái này là tiền. Tiền tức là trước đó, những gì mình đang làm bây giờ nó sẽ là tiền nghiệp cho ngày mai đúng ko? Còn hôm qua là tiền của hôm nay. Và hôm qua đã có lúc nó là hiện tại đúng ko? Cho nên hôm qua mình nói mình sống cho hiện tại, nhưng mà cái hiện tại của hôm qua nó trở thành tiền nghiệp cho hôm nay. Hiểu chưa, cho nên những gì ta là hôm nay nó là tiền nghiệp cho kiếp sau.
https://www.toaikhanh.com/videotext.php?...A1i+sinh+1
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)