2022-02-24, 05:36 AM
Kể tiếp chuyện của Lực
Nghe chị chủ nhà nói vậy, Nam cũng thấy tội tội, khi có dịp cũng chỉ cho Lực vài chiêu nấu ăn, nó thực hành và sau đó vui vẻ khoe với Nam về món ăn ngon hơn, đỡ bị đổ thùng rác.
Nam cũng ít có thời gian để ý Lực, vì cả hai đều bận rộn việc làm, việc học. Một hôm nọ, chị chủ nhà gọi phone nói chuyện với Nam, kể rằng có biết chuyện gì xảy ra cho thằng Lực hay không? Nam ngạc nhiên nói không, rồi chị mới kể là nó vừa bị thất tình, vì bị bạn gái đá, khóc quá chừng! Cũng may là nó vừa mới thi cuối khoá xong. Anh chị chủ nhà phải khuyên nó không sợ nó làm chuyện dại dột ngay trong nhà thì xui xẻo lắm!
Nam nghe xong thật buồn, và tội nghiệp cho Lực quá! Nhớ lại vài lần Nam cũng hỏi thăm nó về bạn gái, theo lời nó kể thì con nhỏ này có vẻ chảnh, thường hay cáu gắt với nó, vì nó rất chiều chuộng. Nghe xong Nam lờ mờ có cảm giác chuyện tình này không bền, bởi vì cả hai người đều "xa mặt, cách lòng". Bây giờ đã thành sự thật rồi, tội cho thằng Lực.
Cũng may nó vừa mới thi cuối khoá xong.
Nghe chị chủ nhà nói vậy, Nam cũng thấy tội tội, khi có dịp cũng chỉ cho Lực vài chiêu nấu ăn, nó thực hành và sau đó vui vẻ khoe với Nam về món ăn ngon hơn, đỡ bị đổ thùng rác.
Nam cũng ít có thời gian để ý Lực, vì cả hai đều bận rộn việc làm, việc học. Một hôm nọ, chị chủ nhà gọi phone nói chuyện với Nam, kể rằng có biết chuyện gì xảy ra cho thằng Lực hay không? Nam ngạc nhiên nói không, rồi chị mới kể là nó vừa bị thất tình, vì bị bạn gái đá, khóc quá chừng! Cũng may là nó vừa mới thi cuối khoá xong. Anh chị chủ nhà phải khuyên nó không sợ nó làm chuyện dại dột ngay trong nhà thì xui xẻo lắm!
Nam nghe xong thật buồn, và tội nghiệp cho Lực quá! Nhớ lại vài lần Nam cũng hỏi thăm nó về bạn gái, theo lời nó kể thì con nhỏ này có vẻ chảnh, thường hay cáu gắt với nó, vì nó rất chiều chuộng. Nghe xong Nam lờ mờ có cảm giác chuyện tình này không bền, bởi vì cả hai người đều "xa mặt, cách lòng". Bây giờ đã thành sự thật rồi, tội cho thằng Lực.

Cũng may nó vừa mới thi cuối khoá xong.
TỬNG TỪNG TƯNG

