Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chương Trình Vui Xuân Đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
#59
Trên trang mạng vangson.info, có đoạn nhạc sĩ Tôn Thất Lập viết về nhạc phẩm Ngày Tết Quê Em của cố nhạc sĩ Từ Huy như thế này:


"...
âm thanh pháo nổ “tách, tách, tách, tách, tách, đùng!” đã được Từ Huy
lấy cảm hứng và ngân lên những câu hát đầu tiên “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi”.
Được biết, bắt đầu từ ngày 01/01/1995, chỉ thị cấm sản xuất và đốt pháo của
Nhà nước chính thức có hiệu lực nên nhạc sĩ Từ Huy đã muốn lưu lại một âm
thanh quen thuộc và có dấu ấn riêng cho ca khúc của mình.
..."

Đây là một nguồn cảm hứng khá thú vị của nhạc sĩ phải không? Nghe rằng các nhạc sĩ khi viết nhạc tình, những người lãng mạn, chỉ cần một bóng hồng lướt qua khiến họ xao xuyến là đã có thể mang hình ảnh đó lên khuôn nhạc, có ông thì phải cần một cuộc đổ vỡ mới ghi lại được một thiên tình ca. Có ông thì dùng lý do viết nhạc để thăng trầm tình cảm như thay áo. Nhưng nghe một tiếng pháo viết ra một bài nhạc tiết tấu sôi động vui tươi, thì chỉ có ông Từ Huy.

Tương truyền chữ "Tết" viết theo Hán Việt là "Tiết". Gọi trọn vẹn là Tiết Nguyên Đán với chữ "Nguyên" có nghĩa là khởi đầu và "Đán" là buổi ban mai. Tiết Nguyên Đán như vậy là buổi ban mai khởi đầu tiết Xuân của năm mới. Tết không chỉ là một ngày khởi đầu mùa Xuân cho năm mới, Tết là cả một nền văn hóa truyền thống của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Khi nói đến Tết mọi người đều nghĩ đến sự sum vầy đoàn viên đón chào năm mới. Con cái mừng tuổi Ông Bà Cha Mẹ, gia đình đi tảo mộ, tưởng niệm người đã khuất.

Tết là một cái dịp người tìm về với nhau như một sợi dây ràng buộc tình cảm thiêng liêng. Không dừng lại ở đó, Nguyên Đán là sự khởi đầu bắt nguồn từ hình ảnh gia đình, các em nhỏ được may áo mới, nhà cửa được sơn phết khang trang. Người ta hoàn toàn chuẩn bị cho một hiện tượng "Tống Cựu Nghênh Tân", nghĩa là dẹp bỏ năm cũ, đón chào năm mới trong tiếng pháo Xuân rộn ràng, trong lời chúc tụng đầm ấm nghĩa tình.

Trong tâm trạng này Từ Huy cũng mang lên dòng nhạc những bước nhảy thanh bình và lời chúc tụng an vui tương tự Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương. Mãi Yêu Thương, Lục Tuyết Kỳ5 sẽ đồng hành với cố nhạc sĩ Từ Huy mong mang lại một ít vui tươi và không khí ngày tết qua nhạc phẩm Ngày Tết Quê Em.


Xin mời bấm lên ảnh để nghe


[Image: RG6ouPY.png]



Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi

Tết đến trong tim mọi người
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi
Đàn em thơ khoe áo mới
Chạy tung tăng vui pháo hoa

Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam
Dù đi đâu ai cũng nhớ
Về chung vui bên gia đình

Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi

Tết đến trong tim mọi người
Mừng ngày Tết phố xá đông vui
Người đi thăm, đi viếng, đi chơi
Người lo đi mua sắm Tết
Người dâng hương đi lễ chùa

Mừng ngày Tết ta chúc cho nhau
Một năm thêm sung túc an vui
Người nông dân thêm lúa thóc
Người thương gia mau phát tài

Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi

Tết đến trong tim mọi người.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply


Messages In This Thread
RE: Chương Trình Vui Xuân Đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 - by 005 - 2022-02-01, 01:19 AM