2021-12-25, 12:31 AM
nói chung , Vân cũng rất sợ những người đạp xe đạp
có lần , Vân quẹo phải ... thì mình quay qua trái , check coi có xe lên không , đễ mình chuẫn bị ... phóng
vừa tính phóng , thì bên tay phải Vân , 1 cyclist bay 1 cái vèo trước đầu xe Vân .. mèn
(my bad ... khi quẹo phải , Vân có tật check bên tay trái coi có xe hơi lên không - short cut ... chứ Vân ít khi check bên tay phải ... từ từ Vân phải tập sửa lại cái tật này của mình)
Vân thường dặn con gái ... băng qua đường , muốn đi trước đầu xe người ta , phải nhìn vào mắt người ta , coi người ta có thấy mình không ... nếu người ta thấy mình , thì có thể đi trước đầu xe người ta ... còn nếu người ta không thấy mình , thì nên đi vòng ra đuôi xe người ta
Vân băng qua đường , thường thường Vân vòng phía sau đuôi xe người ta Vân đi , hiếm khi nào Vân đi trước đầu xe ... ngoại trừ nếu người đó đang muốn de xe ra
Vân biết ... lái xe hơi , thì bỗn phận mình phải coi chừng người đi xe đạp và người đi bộ
nhưng đôi khi ... làm người đi xe đạp hay người đi bộ , mình cũng nên bảo vệ mình ...có bước xuống đường thì cũng phải coi người ta thấy mình chưa , rồi mới bước xuống ... Vân thấy có nhiều người bước xuống 1 cách không care xe đang chạy tới ... RŨI , RŨI , NGƯỜI TA KHÔNG THẤY MÌNH , THÌ AI BAY ???
thiệt tình mà nói , đả vài lần , mếm chút xíu , Vân cho người ta bay
mỗi lần như vậy , Vân cám ơn Chúa cả ngày ... vì có thể chỉ trong tictac , là Vân có thể cho người ta bay đẹp rồi
có lần , Vân quẹo phải ... thì mình quay qua trái , check coi có xe lên không , đễ mình chuẫn bị ... phóng
vừa tính phóng , thì bên tay phải Vân , 1 cyclist bay 1 cái vèo trước đầu xe Vân .. mèn
(my bad ... khi quẹo phải , Vân có tật check bên tay trái coi có xe hơi lên không - short cut ... chứ Vân ít khi check bên tay phải ... từ từ Vân phải tập sửa lại cái tật này của mình)
Vân thường dặn con gái ... băng qua đường , muốn đi trước đầu xe người ta , phải nhìn vào mắt người ta , coi người ta có thấy mình không ... nếu người ta thấy mình , thì có thể đi trước đầu xe người ta ... còn nếu người ta không thấy mình , thì nên đi vòng ra đuôi xe người ta
Vân băng qua đường , thường thường Vân vòng phía sau đuôi xe người ta Vân đi , hiếm khi nào Vân đi trước đầu xe ... ngoại trừ nếu người đó đang muốn de xe ra
Vân biết ... lái xe hơi , thì bỗn phận mình phải coi chừng người đi xe đạp và người đi bộ

nhưng đôi khi ... làm người đi xe đạp hay người đi bộ , mình cũng nên bảo vệ mình ...có bước xuống đường thì cũng phải coi người ta thấy mình chưa , rồi mới bước xuống ... Vân thấy có nhiều người bước xuống 1 cách không care xe đang chạy tới ... RŨI , RŨI , NGƯỜI TA KHÔNG THẤY MÌNH , THÌ AI BAY ???

thiệt tình mà nói , đả vài lần , mếm chút xíu , Vân cho người ta bay
mỗi lần như vậy , Vân cám ơn Chúa cả ngày ... vì có thể chỉ trong tictac , là Vân có thể cho người ta bay đẹp rồi