Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

MASTER CHING HAI (2017) - LOVE IS AN INTERNATIONAL LANGUAGE
.


[
TIẾNG VIỆT, Dùng Trí Huệ Của Mình, Phần 1/10 THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ, 15.12.2019, Formosa

686 weergaven · 1 week geleden

Đoạn 17:23 

Biết tại sao tôi mang giày cao gót và mặc đẹp, đủ mọi thứ này, no ? không hà , tại sao? Cho người ngoài? Ý con nói cho đại chúng ? Tại sao không cần người bên trong à? Tại sao? 
- con nghỉ đó là cho mọi người để họ có nhân duyên với trang phục của  Ngài, như người ta nhìn Ngài họ được nhắc nhở về gì đó về điều gì ở họ ? Dạ họ đả  thấy trong mơ , trong thể nghiệm 
SP : thật sao? Tôi không nghĩ vậy, họ chỉ trích thì có , tu sĩ kiểu gì mà mặc y phục như thế. Lý do là đều này là có trong giao ước để tôi mất nhiều thời gian hơn, qua mặt nhửng thứ mà tôi thật sự không muốn mặc , mầt nhiều thời gian hơn, bất tiện hơn , hiểu ý tôi hả ? Không như vậy, quá đơn giản. Trước đây tôi thử rồi, nhưng không được nên tôi phải quây lại giao ước là như thế đó. Dù bây giờ MA VƯƠNG không còn nhưng giao ước đả ký rồi. Tất cả thiên đàng làm nhân chứng  đủ thử rồi, thế nên chúng ta tiếp tục có lẽ thêm vài chục năm và rồi tôi sẽ lấy một bộ áo rất đặc biệt và rồi chấm dứt bộ áo dài khoản 2m, có thể rộng cỡ này và vuông rồi khi họ  đậy nắp thế là xong . mình tự do, không minh tự do trước đó rồi. 











.
Be Vegan, make peace.
Reply


Messages In This Thread
RE: MASTER CHING HAI (2017) - LOVE IS AN INTERNATIONAL LANGUAGE - by Chân Nguyệt - 2021-11-02, 08:02 AM