2021-10-31, 10:07 AM
Phương Pháp Tránh Những Trường Hợp Chết Phi Thời
Cái chết xảy ra do bốn nguyên nhân, là
(1) thọ mạng đã mãn,
(2) nghiệp lực chấm dứt,
(3) sự kết hợp của hai nguyên nhân trên, và
(4) cái chết phi thời do một nghiệp lực (là đoạn nghiệp – upacchedakakamma) – làm gián đoạn.
Loại chết sau cùng (chết phi thời) ngày nay rất phổ biến vì hầu hết mọi người đều sống một cách liều lĩnh, khinh suất.
Cẩu thả trong lối sống là nguyên nhân chính của những cái chết phi thời.
Những ai muốn sống cho đến hết thọ mạng của mình cần phải giữ gìn cuộc sống với chánh niệm và trí tuệ.
Tác Giả: Ngài Ledi Sayadaw và Nhiều Tác Giả khác
Chuyền ngữ sang tiếng Việt: Tỳ kheo Pháp Thông
Tu Niem Xu.
nguồn: thienvienphuocson.net
----------------------------------------------------------
Cám ơn sis Xí Xọn .
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=21862&pid=392223#pid392223
Post #8
Cái chết xảy ra do bốn nguyên nhân, là
(1) thọ mạng đã mãn,
(2) nghiệp lực chấm dứt,
(3) sự kết hợp của hai nguyên nhân trên, và
(4) cái chết phi thời do một nghiệp lực (là đoạn nghiệp – upacchedakakamma) – làm gián đoạn.
Loại chết sau cùng (chết phi thời) ngày nay rất phổ biến vì hầu hết mọi người đều sống một cách liều lĩnh, khinh suất.
Cẩu thả trong lối sống là nguyên nhân chính của những cái chết phi thời.
Những ai muốn sống cho đến hết thọ mạng của mình cần phải giữ gìn cuộc sống với chánh niệm và trí tuệ.
--ooOoo--
Cách Giúp Người Sắp Chết Trong Giờ Phút Lâm Chung
Khi một người bị bệnh đang dần dần chết một cái chết tự nhiên, các vị thầy tổ, bạn bè và thân quyến của họ có thể giúp cho những đối tượng tốt xuất hiện trong thị lực của người sắp lâm chung ấy.
Khi biết chắc rằng người bệnh không thể hồi phục được,
Như vậy, khi giây phút lìa đời đến gần, vào lúc người bệnh đang nhìn thấy ánh sáng và hoa quả cúng dường trước Đức Phật, ngửi mùi hương trầm ngào ngạt, nghe những lời pháp bảo, thì tử tâm sẽ phát sinh trước khi những đối tượng này biến mất.
Vì lẽ đó những tư duy thiện của giây phút cuối cùng này thuộc về thiện nghiệp, người chết chắc chắn sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt.
Bởi thế các vị thầy tổ, bạn bè và thân quyến phải có trách nhiệm giúp cho những đối tượng thiện xuất hiện đến tâm người sắp chết trong lúc họ vẫn còn khả năng hướng tâm mình vào những đối tượng này.
Theo: Chánh kiến và NghiệpKhi một người bị bệnh đang dần dần chết một cái chết tự nhiên, các vị thầy tổ, bạn bè và thân quyến của họ có thể giúp cho những đối tượng tốt xuất hiện trong thị lực của người sắp lâm chung ấy.
Khi biết chắc rằng người bệnh không thể hồi phục được,
- họ sẽ dọn dẹp phòng và khu vực quanh đó cho thật sạch sẽ và cúng dường hương hoa lên Đức Phật (bàn thờ Phật).
- Ban đêm, toàn bộ căn phòng phải được thắp sáng. Họ sẽ khuyên người sắp chết hình dung đến cảnh hương hoa, đèn nến đã được cúng dường đến Đức Phật nhân danh họ và yêu cầu người ấy hoan hỷ với thiện sự này.
- Họ cũng sẽ đọc những bài kinh Paritta (kinh Bảo-hộ) lúc mà tâm người bệnh vẫn có thể nghĩ đến những đối tượng thiêng liêng.
- Người thân không nên cảm thấy thất vọng và người săn sóc họ cũng không nên để lộ vẻ u sầu.
- Việc đọc kinh và cúng dường hương hoa không chỉ làm vào giây phút cuối cùng trước khi người ấy chết, mà phải được thực hiện trước đó nhiều ngày.
Như vậy, khi giây phút lìa đời đến gần, vào lúc người bệnh đang nhìn thấy ánh sáng và hoa quả cúng dường trước Đức Phật, ngửi mùi hương trầm ngào ngạt, nghe những lời pháp bảo, thì tử tâm sẽ phát sinh trước khi những đối tượng này biến mất.
Vì lẽ đó những tư duy thiện của giây phút cuối cùng này thuộc về thiện nghiệp, người chết chắc chắn sẽ tái sinh vào những cảnh giới tốt.
Bởi thế các vị thầy tổ, bạn bè và thân quyến phải có trách nhiệm giúp cho những đối tượng thiện xuất hiện đến tâm người sắp chết trong lúc họ vẫn còn khả năng hướng tâm mình vào những đối tượng này.
Tác Giả: Ngài Ledi Sayadaw và Nhiều Tác Giả khác
Chuyền ngữ sang tiếng Việt: Tỳ kheo Pháp Thông
Tu Niem Xu.
nguồn: thienvienphuocson.net
----------------------------------------------------------
Cám ơn sis Xí Xọn .
http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=21862&pid=392223#pid392223
Post #8
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)