2021-10-23, 04:58 PM
(2021-10-23, 04:39 PM)Ech Wrote: Vậy thì đúng mà, đâu có hiểu lầm. Những chuyện buồn của quá khứ của anh làm anh trốn tránh tình yêu trong hiện tại, không phải sao? Nói trốn tránh thì không đúng, vì bây giờ nó thành quan niệm sống của anh. Lạ thật.
Tôi nghĩ chắc có lẽ anh muốn điều tra cái gì đây.

Nhớ hôm trước tôi có mượn câu trả lời của anh Vịt để trả lời post của anh, hình như cũng ở trong thread này, đó là trả lời thật.
Chắc anh cũng nghe người ta hay nói: "tình đầu khó quên", mặc dù bây giờ đã có vợ chồng. Vậy anh nghĩ sao nếu hai vợ chồng, mà người vợ hay chồng cứ thỉnh thoảng nhớ nhung về mối tình cũ xưa không thành, và người chồng/vợ biết được, thì gia đình có hòa thuận ấm êm không?
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore