2021-10-22, 07:02 PM
(2021-10-22, 06:52 PM)Tiêu Phong. Wrote: Công nhận mình thích cái hàng chữ đậm đậm ấy vô cùng luôn. Chả nhẽ phải nhai lại cái câu cũ rích, Cha mẹ sinh ta ra còn hiểu ta chỉ chỉ có Jà-ni nữ hiệp thì nghe kỳ quá, cơ mà tìm được một người hiểu mình thì thích lắm cơ.![]()
Đả cẩu bỗng pháp và Hàng long thật bát chưởng là hai môn võ công tuyệt đỉnh của sư phụ Cửu chỉ Thần cái Hồng thất Công truyền dạy lại cho tui hồi nhỏ, kèm lời dặn dò rất rõ, tùy người mà xài, tùy con mà mà xử, gặp người thì xài chưởng, gặp con mới xài pháp, không được xài lộn xộn mà tẩu hỏa nhập ma, chết không kịp ngáp ráng chịu. Thế nên cảm xúc của bạn bộc phát ra khi thích khi sợ cũng là chuyện dễ hiểu thui mà.![]()
Sự thật luôn luôn được tìm thấy, cây kim dấu kín trong bọc cỡ nào thì cũng có ngày lòi ra, lúc lòi ra có khi đâm mình đứt tay, máu chảy ròng ròng cho coi. Chợt nhớ một câu nói ở đây mà có lần một nữ hiệp nào đó, tay cầm phất trần làm bằng lông đuôi của con dê tuyết trắng, đi đâu miệng cũng lẩm bẫm thốt lên, Tình là cái chi chi mà..., cho rằng, Dưới dòng nước yên lặng kia luôn có những thứ sôi sục âm ỷ, nên chăng cho nó một lần bùng lên, che che dấu dấu hoài biết bao giờ mới nguôi?.![]()
Thế nên ta mới hỏi, nữ hiệp Xí Thụy Muội nễ lời Jà-ni nữ hiệp mà xóa đi mấy cái chiêu thức kia, hứa không xử dụng đến nhưng tạp niệm trong lòng liệu có buông bỏ được không giờ đã có câu trả lời rồi, never có đi. Thôi thì cứ như bạn nói, cứ để cho Thụy Muội xả hết ra một lần đi, nếu cần gởi tặng thêm vài viên thuốc xổ lãi hiệu con giun uống vào cho chắc cú, còn chúng ta nên ráng vận nội công tâm pháp của bản môn lên, bế khí toàn thân chịu đựng mùi xú uế, chịu thúi một lần còn hơn hít thúi mãi mãi, âu cũng là chuyện nên làm.![]()
Nhưng có một yêu cầu nho nhỏ cho Xí Thụy Muội, xả ở đâu thì nên xả một chỗ thôi, qua nay nữ hiệp đi đứng lung tung, chỗ nào cũng làm một bãi hết thì không nên, ai mà hít, ai mà lấp cho nổi?. Chả nhẽ muốn tranh chức Nữ hoàng Xả rác với kiều nữ Isabella Vân Tuyết Thiều, (qua Tây ở nên tên trước họ sau mới đúng điệu), người vốn đã thành danh trên giang hồ lâu nay?.![]()
Ta cũng muốn phân cao thấp vị trí "Thiên hạ đệ nhất nói nhây" với vị Nữ hoàng ấy một trận, nhưng rất tiếc dạo này nghe giang hồ đồn thổi, bạn ấy đang hành tẩu vào những chốn thâm sơn cùng cốc mà giao đấu với mấy bậc cao nhân huyền bí võ nghệ siêu "quần", nơi mà ta không tiện theo vào, không biết có toàn mạng mà xách "wuần" về đây không nữa?.
Quen anh bấy lâu ni , chừ mới thấy anh giận , Ximuoi làm chi mô , mà anh mặt vung mày vượt rứa ? Có người tính đi khò , chừ giận như ri , mần răng mà khò hỉ .