Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc tí tẹo ...của ai cũng được ...
(2018-04-05, 04:06 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...  Tui đang đi học hỏi thêm mà....   Ở đó mà chạy đi méc...   ba8 :thayghet: ....   Until then...  Good Luck...

vậy Mimo và anh nga'p đang học chỗ mô ? cho DF đi theo học với  Please Please 
Luôn tiệc, anh có vở kịch gì hay, viết cho DF và các bạn cũng đọc và phát thanh lên đài tiếng noái VietBest ...hihihih


(2018-04-05, 03:37 PM)Be 3 Wrote: Dạ, e ở xứ mưa..

Chỉ trong vòng một tuần mà cây cỏ bắt đầu râm rạp quá chừng.
Nhà e năm nay tập trồng rau thơm trong mấy cái spot nhỏ , sach hơn 
trông trong đất. Mấy con sên nó leo lên, ăn hơi ngại. :face-with-tears-of-joy4:

Xứ mưa tha hồ trồng cây như ở VN em héng  Cheer
co' gì em chụp hình vườn rau thơm cho chị coi, spot nhỏ là như thế nào nhe  Please
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply


Messages In This Thread
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by TayNinh - 2018-01-23, 05:08 PM
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by DesertFlower - 2018-04-05, 04:21 PM