2021-06-10, 04:57 PM
(2021-06-10, 04:38 PM)TeaOla Wrote: Từ ngày không còn ở Cali nữa, em thấy vịt quay, bánh bao, bánh mì ..ngon hơn rất nhiều
Tea nói vậy thôi, không còn ở CA mà cũng hay về thăm nhà mới là ăn ngon đó nhe.
Nói từng món theo quan điểm riêng của anh:
Vịt quay: mua ở nhà hàng Tàu là chọn đúng chỗ luôn. Mốt nhà bà chị anh mở party (tiệc ra trường + sinh nhật + Father's Day) và có nhờ anh nấu 1 nồi cháo lòng mang qua, mai anh đinh chạy xa tới 45 phút (với Tea thì chắc gần hả ) để mua lòng heo, dồi và huyết, sẳn mua cho mình 1 con vịt quay về ăn chơi luôn.
Bánh bao: Nhiều chợ bán ăn cũng dỡ lắm nhe, tự làm chỉ là nhồi bột hơi bị cực.
Bánh mì pate: Đa phần tiệm làm ăn ngon chỉ là nhân hơi ít. Không thấy họ có option (thêm nhân thêm tiền) ha, tự động mình đề nghị như là anh (chị) trét thêm nhiều pate và bơ rồi tính tiền lên, nghe có vẻ làm tàn quá (nói chung là kì)