2021-05-15, 12:43 AM
Cũng Lowdown bên Đức khá dài, tuần rồi đc lệnh mở cửa , Hũ lại nghĩ, ừ đi xem thử cái gì hay hay thì lượm dìa, nghe ông Chef nói, đi là phải cầm theo giấy xét nghiệm covid đó nhen
Phải rồi, Hũ cũng có xét nghiệm của ct mà, mới hôm thứ 4 thôi, ngày thứ 5 là lễ. Thế mà sáng thứ 6 lọ mọ ra center cái chỗ nhiều cửa hàng nhất í :P
Vô cửa thì không sao, khi vô cái cửa hàng bán vật dụng be bé của gđ, chủ yếu là Hũ xem thôi nha
Họ nói ghi tên , tuổi , địa chỉ bla bla
Ok ghi thì ghi cũng còn nhiều thời gian mà
Ghi cho đã rồi nó dài lắm đó , ghi đủ thứ mà, đến khi họ hỏi giấy thử nghiệm đâu. Hũ đưa cho họ, thế mà họ lại nói , giấy hết hạn, vì chỉ trong 24g thôi
Cái gì mà hết hạn, mới hôm thứ 4 mà Hũ cãi lại , Hũ còn nói , hôm thứ 5 lễ, ai xét nghiệm cho
Con nhỏ đó nói, chỉ 24g thôi , (mắc toi thật chứ bộ )
Hũ cãi lại , ê Du, hôm thứ 5 lễ, nhưng bây giờ mớ có 13g, mà giấy của tui thử hôm thứ 4 là 15g mà, còn 2 tiếng nữa á
Nó im lặng 1 lúc rồi nói : Mời cô lên hiệu thuốc phía trên lầu, làm ơn thử lại
OK, Hũ móc quyển chích ngừa ra : Nè, thông báo với cô là tui có chích ngừa nha heheh, Hũ chảnh lên liền ( tính xem thôi chứ có mua đâu, mệt thiệt )
Con nhỏ đó nhìn 1 hồi ngó nghiêng đã đời, nó bảo, Cô chỉ mới chích lần đầu thôi, vẫn chưa thể vô đc
Hũ cũng không thể hiểu nỗi luôn. Đúng là 1 trận dịch biến đổi 1 đất nước tự do, trở nên như vậy
Chẳng biết đến khi nào mới trở lại như cũ, 1 trong tâm thương mại to lớn như thế, lúc nào cũng âm ấp người, giờ đây chỉ còn vài mống, cửa hàng thì
nhiều mà chẳng ai vô ( khó khăn quá mà )
Nhiều tiệm cũng đã đóng vĩnh viễn, mướn chỗ thì mắc, mà ko thể buôn bán
Bây giờ chỉ cầu mong nạn dịch qua mau 1 chút, mong đc những tháng ngày như xưa
Ngày... Tháng.. Năm ...
Phải rồi, Hũ cũng có xét nghiệm của ct mà, mới hôm thứ 4 thôi, ngày thứ 5 là lễ. Thế mà sáng thứ 6 lọ mọ ra center cái chỗ nhiều cửa hàng nhất í :P
Vô cửa thì không sao, khi vô cái cửa hàng bán vật dụng be bé của gđ, chủ yếu là Hũ xem thôi nha
Họ nói ghi tên , tuổi , địa chỉ bla bla
Ok ghi thì ghi cũng còn nhiều thời gian mà
Ghi cho đã rồi nó dài lắm đó , ghi đủ thứ mà, đến khi họ hỏi giấy thử nghiệm đâu. Hũ đưa cho họ, thế mà họ lại nói , giấy hết hạn, vì chỉ trong 24g thôi
Cái gì mà hết hạn, mới hôm thứ 4 mà Hũ cãi lại , Hũ còn nói , hôm thứ 5 lễ, ai xét nghiệm cho
Con nhỏ đó nói, chỉ 24g thôi , (mắc toi thật chứ bộ )
Hũ cãi lại , ê Du, hôm thứ 5 lễ, nhưng bây giờ mớ có 13g, mà giấy của tui thử hôm thứ 4 là 15g mà, còn 2 tiếng nữa á
Nó im lặng 1 lúc rồi nói : Mời cô lên hiệu thuốc phía trên lầu, làm ơn thử lại
OK, Hũ móc quyển chích ngừa ra : Nè, thông báo với cô là tui có chích ngừa nha heheh, Hũ chảnh lên liền ( tính xem thôi chứ có mua đâu, mệt thiệt )
Con nhỏ đó nhìn 1 hồi ngó nghiêng đã đời, nó bảo, Cô chỉ mới chích lần đầu thôi, vẫn chưa thể vô đc
Hũ cũng không thể hiểu nỗi luôn. Đúng là 1 trận dịch biến đổi 1 đất nước tự do, trở nên như vậy
Chẳng biết đến khi nào mới trở lại như cũ, 1 trong tâm thương mại to lớn như thế, lúc nào cũng âm ấp người, giờ đây chỉ còn vài mống, cửa hàng thì
nhiều mà chẳng ai vô ( khó khăn quá mà )
Nhiều tiệm cũng đã đóng vĩnh viễn, mướn chỗ thì mắc, mà ko thể buôn bán
Bây giờ chỉ cầu mong nạn dịch qua mau 1 chút, mong đc những tháng ngày như xưa
Ngày... Tháng.. Năm ...
Tâm An Vạn Sự Thành