Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hmm..... Cái vườn là vườn của ta.....
#45
Cây Đào đó thật ra là 2 cây rồi 1 cây đi chơi rồi. Để mùa Thu tới nếu lá không rụng đủ, Cỏ sẽ ngắt hết lá, hy vọng mùa Đông đủ lạnh, thế nào là đủ lạnh anh Dzùi? Ở đây lạnh lắm cũng chừng dưới 60 độ F thôi.

Cây Lan, chổ đó là mát rồi đó, vì lúc trước Cỏ bỏ nó lăn lóc chổ nắng nên lá bị vàng, may mà còn sống. Chậu đó Cỏ mới bỏ qua và bỏ thêm phân, vì thấy chậu cũ nhỏ quá, biết vậy khỏi chuyển qua, mịt muốn chít. Anh Dzùi hay ghê, cây Lan này đúng là chỉ ra hoa từng cành một và khi ra hoa rồi, cành đó khô đi. Hoa lớn nhìn rất đẹp. Hôm nọ siêng ngồi lau từng lá bây giờ nhìn đẹp gái hơn nhiều rồi.

Làm sao biết cây chanh (lime) nào khi lớn vẫn nhỏ gọn và thấp thôi bỏ vừa trong chậu anh Dzùi. Cỏ không thích trồng cây ăn trái dưới đất vì nó sẽ rất lớn.

Cám ơn anh Dzùi
...
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman
[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Reply


Messages In This Thread
RE: Hmm..... Cái vườn là vườn của ta..... - by Green Grass - 2021-05-11, 01:25 AM