Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tự hỏi
#8
(2021-05-10, 01:49 PM)Saolấplánh Wrote: Chú NR,

Chú nói như rứa thì tội nghiệp cho đấng sinh thành


Hmm..... Đấng sinh thành thì đã biết đời đã khổ rồi .... thì có khổ tí nữa cũng không có gì đáng ngại mà.....



quote='Tiểu Tà' pid='350939' dateline='1620673691']

Hihi,

Anh Ngáp Ruồi nói đời đau khổ, hay phận con người thật là khổ đau...
Rồi thì muốn quay ngược lại sao?

Hihi,
Nói vậy thì có phải là 1 cuộc đời làm người, chẵng có được chút ý nghĩa gì sao anh?



Dạo 1 vòng quỹ môn quan,
chờ đợi bao lâu để được tái sanh,
rồi thì lại vủ như cẫn thôi sao?

[/quote]

Hmm.... Cả hai đều đau khổ hay khổ đau..... Vì không có sự khổ đau hay đau khổ thì đâu có học thành người được...... Một khi sự gì đã đi qua thì làm sao mà trở lại..... mà phải chờ và đợi ..... tới ngày đi về chầu trời....

Ở đời có ý nghĩa hay không thì phải coi người có chịu vượt qua những đau khổ hay không ...... Còn khi đi đầu thai thì ..... kể như là người mới và tất cả đều bắt đầu lại....... Until then .... Good Luck....

Ps... Sự đau khổ hay khổ đau thì mỗi người mỗi khác..... và cách chịu đựng cũng khác mà thôi ....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply


Messages In This Thread
Tự hỏi - by Tiểu Tà - 2021-05-10, 12:54 PM
RE: Tự hỏi - by Saolấplánh - 2021-05-10, 01:16 PM
RE: Tự hỏi - by Tiểu Tà - 2021-05-10, 01:58 PM
RE: Tự hỏi - by ngap_ruoi - 2021-05-10, 01:41 PM
RE: Tự hỏi - by Tiểu Tà - 2021-05-10, 02:08 PM
RE: Tự hỏi - by Saolấplánh - 2021-05-10, 01:49 PM
RE: Tự hỏi - by ngap_ruoi - 2021-05-10, 04:24 PM
RE: Tự hỏi - by Saolấplánh - 2021-05-10, 02:03 PM