2021-05-02, 02:00 PM
(2021-05-01, 08:37 PM)abc Wrote: cảm ơn bạn Mi. một bài thiền ca nhiều ý nghĩa , càng hiểu thì càng thương
nhắc tới nhạc , ko biết giới thứ bảy trong bát quan trai giới và thiền ca có mâu thuẩn , "chỏi" nhau ko ?
1) Không sát sanh.
2) Không trộm cắp.
3) Không hành dâm.
4) Không nói dối.
5) Không uống rượu và dùng các chất say.
6) Không ăn sái giờ (không ăn sau 12 giờ trưa).
7) Không tham gia múa hát, thổi kèn, đánh đàn, xem múa hát, nghe đàn, kèn, và không trang điễm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa.
8) Không nằm ngồi nơi quá cao, và nơi xinh đẹp.
Anh abc,
Theo anatta biết thì với giới luật Phật pháp (Theravada), ngũ giới được xem như là thường giới cho người tại gia, có gia đình hay chưa có, và cũng tùy theo người tại gia thọ giới nguyện giữ đủ hết 5 giới hay ít hơn, 4 hoặc 3 chẳng hạn. Còn Bát Quan giới thì bắt buộc, thí dụ như ăn sau ngọ hay về đêm, và ca múa, nhạc kịch. Người tại gia nếu muốn thì thỉnh thoảng có thể tham gia tu học giữ Bát Quan trai giới ở chùa do sư thầy tổ chức. Có điều này, giới luật cho tăng và ni, thì tăng giữ 227 giới, ni giữ hơn 300 giới; mà lạ là trong 227 giới của tăng thì không có cấm chế về chuyện xem múa hát, nhạc kịch v.v... Nhưng tỳ kheo ni thì bị cấm về đàn hát, ca múa, nhạc kịch. Sở dĩ tỳ kheo tăng giữ giới về ca hát, nhạc kịch là giữ theo tỳ kheo ni mà thôi. Thành ra, tôi mới hiểu được lý do -- với người tại gia -- tại sao Phật nói là ngày nào mà giữ được Bát Quan trai cho trọn thì lợi lạc cho thân tâm rất lớn.
Như vậy, với người tại gia thọ ngũ giới thì điều thứ 7 của Bát Quan trai giới không được xem như là vi phạm.

Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore