2018-03-28, 01:39 PM
(2018-03-28, 01:29 PM)Be 3 Wrote: Ngày nghỉ e ngủ day trễ, uông nước, uống cafe trể, ăn sáng trễ ....nên đợi tới đinner ăn sớm chút là ...xong.
Ăn đúng là ăn nhiều bữa nhỏ giống chi đó..rất tốt.![]()
Em thích tham gia 3 cái vụ food như vậy đó, vừa coi vùa hoc.
Chi ở Colorado có gần Denver không? cảnh đẹp, núi đồi nhiều ha.
Dan Mỹ thích ở đó lắm.
Bà former Manager của e cũng from Colo, dân hiking.
Chị sáng nào cũng thức dậy 6 giờ nghe radio, có nhiều chương trình vui làm tỉnh ngủ
Nên 9 giờ là chị bắt đầu ăn :full-moon-with-face4:
Chị đi chợ Denver và Colorado Springs, nhưng ở ngoài một chút, cho rộng rãi, và private

Chị cũng khoái lắm, nhưng phải plan trước cả tháng, để mọi người gom thịt đem tới :)
(2018-03-28, 01:28 PM)BachVan Wrote: Wowowoow,,,, 500 lbs,,,, dzội bạc đạn nhen chị,,,, ngon wá :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
Canh bún quá chất lượng,,,, tuyệt,,,,
Toàn thịt đi săn đem về không à em, nên rất lean, phải bỏ thêm mỡ gáy cho moist :)
(2018-03-28, 01:25 PM)BachVan Wrote: Hihihihi,,,, ngầu thiệt heng,,,,,,, mà vui aàh
Kỳ này làm ở nhà bạn chị, bắt đầu sớm lắm, nên breakfast tự túc, lunch thì đặt, dinner thì thử xúc xích ... :face-with-tears-of-joy4:
(2018-03-28, 01:15 PM)Gracie Wrote: wow quá ngầu luôn ...nhìn mo*' sausage mà mê :tropical-drink_1f379: ...homemade sausage hết xẩy
Làm số nhiều nên phải có đàn ông mạnh tay nhồi nhét bưng đi đó em, 6-7 nguời đàn bà con gái thì làm việc nhẹ

APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA