2021-04-23, 04:52 PM
Lâu rồi, LTP được đọc về một nữ thiền sinh Ấn độ hành thiền theo pháp quán Thọ của Ngài Goenka. Bà bị ung thư rất nặng, nhưng không cho thân nhân biết. Đến khi mọi người thấy sức khỏe của bà quá sa sút, mới đưa bà đi bác sĩ. Lúc này, bà đã rất đuối sức.
Bác sĩ cho biết suốt thời gian một thân một mình chịu đựng căn bệnh hành hạ nhưng không hé môi, bà rất đau đớn. Bà âm thầm dùng phương pháp quán Thọ chịu đựng cơn đau.
Và bà tiếp tục quán Thọ cho đến hơi thở cuối cùng. Gia đình bà rất ngạc nhiên vì suốt thời gian trước khi cử hành lễ chôn cất (hay hoả thiêu) khoảng 5 hay 6 hôm, lúc nào trông bà luôn tươi cười, cũng như cơ thể bà rất mềm mại, không bị cứng ngắc.
Bác sĩ cho biết suốt thời gian một thân một mình chịu đựng căn bệnh hành hạ nhưng không hé môi, bà rất đau đớn. Bà âm thầm dùng phương pháp quán Thọ chịu đựng cơn đau.
Và bà tiếp tục quán Thọ cho đến hơi thở cuối cùng. Gia đình bà rất ngạc nhiên vì suốt thời gian trước khi cử hành lễ chôn cất (hay hoả thiêu) khoảng 5 hay 6 hôm, lúc nào trông bà luôn tươi cười, cũng như cơ thể bà rất mềm mại, không bị cứng ngắc.
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)