2021-04-02, 02:22 PM
(2021-03-31, 12:30 PM)TanThu Wrote:Hoi Tàn Thu, con két ara nầy có màu sặc sở , bên trong vàng óng, đẹp hén
Mổi lần đi vườn cây , ghé thăm chú két nầy, mình nói ngọt ngọt hỏi thăm y khỏe không nè,, y thích lắm , đi ẹo tới ẹo lui vui lắm, mò trong túi áo lạnh, có gì thì cho nó ăn cái đó , hạt đậu óc ăn xong là long tong bước lại gần mình xin tiếp , cho gì ăn đó, dể tánh, .. Có lần chỉ có bánh mì baquet khô khốc, ngại quá củng bẻ cho y ăn , hỏng biết y chịu ăn không, y không ăn , ngậm trong miệng bỏ đi tuốt qua cành cây khác, thấy y nhúng bánh mì khô khốc đó vào thao nước , rồi ăn từ từ cho đến hết tại chổ đó , mèn ơi lần đầu thấy thú vật sáng trí ...ăn từ từ như kiểu biết thưởng thức , xong y đi lại cành cây gần mình ngóng ngóng xin một miếng nửa. Mình phải nghiêng mình dói tay đưa thêm một miếng nửa, y củng cố gắng nghiêng mình thò cái đầu dài ra mới lấy được , cả hai không bị té ngả củng là may hehehe có khi y vui y phạch cánh vẩy vẩy mới thấy bộ lông màu vàng của bên trong cánh y như trong hình sưu tầm của sis , màu vàng đậm hơn. Có khi mình vừa khen y đẹp vừa vang 2 tay ra kêu y bay cho coi đi , y lưởng lự một hồi là làm liền...mấy người đứng gần ai củng khen y đẹp quá đẹp quá
Coi vậy chớ thú vật củng thích nghe lời nói ngọt ngào
Be Vegan, make peace.