2021-03-12, 08:01 PM
Một bài hát làm nên tên tuổi của bà, Nước Mắt Mùa Thu. Cảm ơn giọng đọc của anh Vô Danh (?) và tiếng hát của bạn Kỳ.
Sau này cũng có nghe nhiều ca sỹ khác trình bày nhạc phẩm này nhưng thú thiệt thì vẫn không thể nào làm quên đi giọng của bà. Một người nghệ sỹ chân chính mang cả một thanh xuân để cống hiến cho đời, những khi còn đứng trên sân khấu sẽ nhận được nhiều lời tung hô của khán giả, khi lui bước vào hậu trường để trở về với cuộc sống thật của mình chắc cũng gặp nhiều áp lực. Để chỉ khi nằm xuống rồi mới thấy thiên hạ mở lòng ra, tưởng nhớ lại, khi ấy liệu người nghệ sỹ ấy có còn biết, còn hay chăng?.
Nhưng với chúng ta, những người làm chương trình này, những bạn tham gia vào chương trình này, những người nghe những tác phẩm này, thì bà không đơn độc và Nước Mắt Mùa Thu sẽ không còn khóc than triền miên đâu... Một chút tưởng nhớ đến bà. Xin yên nghỉ.
Một ngày không vui, không buồn, lòng cứ trơ ra như đá, bỗng hóa mềm khi nghe lại bài Nước Mắt Mùa Thu này...
Đạn.
Sau này cũng có nghe nhiều ca sỹ khác trình bày nhạc phẩm này nhưng thú thiệt thì vẫn không thể nào làm quên đi giọng của bà. Một người nghệ sỹ chân chính mang cả một thanh xuân để cống hiến cho đời, những khi còn đứng trên sân khấu sẽ nhận được nhiều lời tung hô của khán giả, khi lui bước vào hậu trường để trở về với cuộc sống thật của mình chắc cũng gặp nhiều áp lực. Để chỉ khi nằm xuống rồi mới thấy thiên hạ mở lòng ra, tưởng nhớ lại, khi ấy liệu người nghệ sỹ ấy có còn biết, còn hay chăng?.
Nhưng với chúng ta, những người làm chương trình này, những bạn tham gia vào chương trình này, những người nghe những tác phẩm này, thì bà không đơn độc và Nước Mắt Mùa Thu sẽ không còn khóc than triền miên đâu... Một chút tưởng nhớ đến bà. Xin yên nghỉ.
Một ngày không vui, không buồn, lòng cứ trơ ra như đá, bỗng hóa mềm khi nghe lại bài Nước Mắt Mùa Thu này...
Đạn.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.