2021-02-21, 06:18 PM
Ok Khoa
Vân nghĩ .. Độc thân cũng sướng, muốn làm gì thì làm, lo cho bản thân mình thôi, không bận rộn lo nghĩ tới ai .. nhưng đôi khi cũng buồn thấy mother thiệt 😋
Nếu có cặp có đôi, mình có 1 người mình có thể coi là bạn, có thể communicate bất cứ cái gì mình nghĩ trong lòng giữa 2 người, thì it's worth it
Còn nếu otherwise, 2 người 2 thế giới, không ai nói với ai những gì mình suy nghĩ trong lòng .. trong trường hợp này, thì Vân thấy độc thân sướng thấy father luôn
Vân nghĩ .. Độc thân cũng sướng, muốn làm gì thì làm, lo cho bản thân mình thôi, không bận rộn lo nghĩ tới ai .. nhưng đôi khi cũng buồn thấy mother thiệt 😋
Nếu có cặp có đôi, mình có 1 người mình có thể coi là bạn, có thể communicate bất cứ cái gì mình nghĩ trong lòng giữa 2 người, thì it's worth it

Còn nếu otherwise, 2 người 2 thế giới, không ai nói với ai những gì mình suy nghĩ trong lòng .. trong trường hợp này, thì Vân thấy độc thân sướng thấy father luôn
