Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường
#99
(2021-02-20, 01:51 AM)Dan. Wrote: Cảm ơn Hội viên danh dự Vô Danh. Giọng hát trầm ấm, nồng nàn của bạn luôn là niềm tự hào của Hội chúng ta.  Thumbs-up4

[Image: tuong-niem-copy.jpg]

.............

Nhiều người sẽ rất ngạc nhiên và tự hỏi, tại sao một giọng hát tuyệt vời như thế này, đã, đang và sẽ làm cho biết bao nhiêu trái tim cứng rắn của những thiếu nữ, phụ nữ tan chảy khi thưởng thức mà phải chịu cảnh thất tình... Đó là vì họ không hiểu một điều cơ bản của cuộc đời, thời buổi bây giờ làm gì còn những người nữ có trái tim cứng rắn, toàn là trái tim yếu đuối không hà, trước khi tan chảy vì bạn thì họ đã tan chảy trước vì những phù phiếm vây quanh. Thế nên, những người nghệ sĩ chân 9  như tôi, như bạn, như những hội viên của Hội Trái Tim Bên Lề Đường chúng ta luôn chịu cảnh cô đơn chứ biết sao bi giờ...   Crying-face4

(Nhà hết gạch đá để xây, đang cần, mời ném thoải mái...).   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mấy chị Sao nhịn được 
Bằng chứng nói mấy chị Material Girls
Reply


Messages In This Thread
RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - by Khanh - 2021-02-20, 07:27 PM
RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - by Hoa Mat Troi - 2021-02-19, 12:03 PM
RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - by Hoa Mat Troi - 2021-02-19, 12:28 PM