![]() |
|
Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Printable Version +- VietBest (https://vietbestforum.com) +-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html) +--- Forum: Tâm Sự Tình Yêu / Tìm Bạn Bốn Phương (https://vietbestforum.com/forum-24.html) +--- Thread: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường (/thread-21280.html) |
Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Dan. - 2021-02-18 Kính thưa quý vị. Lời đầu tiên cho phép tui được gởi đến Quý vị cùng gia quyến lời chúc đầu Xuân Tân Sửu An Khang, Thịnh Vượng. Lý ra thì tui dự tính phải cho xong hết mấy chương trình Tết ở VietBest thì mới thông báo việc lập Hội này, nhưng xét thấy tình hình có vẽ căng thẳng bởi đa số Hội Viên tiềm năng mà chúng tôi đang nhắm đến dường như chịu không nổi sự chờ đợi, nên tui thay mặt các bạn ý đứng ra thành lập Hội này. Đúng như tên gọi, Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường, là nơi tập hợp những tâm hồn đang cô đơn, không nơi nương tựa mỗi khi Xuân về, mỗi khi lễ Tình Nhân đến, nhìn mọi người tay trong tay dạo phố mùa Xuân mà tim như se thắt lại vì một nỗi cô đơn mơ hồ chợt đến, hoặc trong lòng mình đang nghĩ về ai đó, mơ về ai đó nhưng ngại ngần vây phủ như băng tuyết mùa Đông kia, không nói nên lời vì ngại bị từ chối, không biết người mình thương mình nhớ có nhớ có thương mình không hay đang nghĩ đến ai khác hay vui với ai khác... Càng nghĩ càng thấy thiệt là tội nghiệp quá đi mà. Vậy thì hỡi những tâm hồn đang cô đơn, hãy về đây với chúng tôi, cùng nhau ngồi lại với nhau, chia sẻ cho nhau nghe những niềm mong nhớ của mình với ai đó, chia sẻ cho nhau nghe những chuyện tình trong quá khứ, chia sẻ cho nhau nghe những kinh nghiệm trong tình trường, hy vọng qua đó sẽ giúp cho mọi người có thêm những hành trang vững chắc để cùng nhau bước trên con đường tình, bởi, Đường yêu đương nhiều nẽo chông gai, ai chưa qua chưa phải là người, Trong chữ tình, cười ra nước mắt, không có ai nhiều cô (anh) tìm đến, giờ tùm lum biết tính sao đây, đành gian dối sao người.i.i.i... (Nhạc chế bài Thói đời). Hiện tại thì chỉ có ba hội viên đồng ý tham gia hội, coi như những sáng lập viên đầu tiên của hội, đó là tui, Đạn, người mà trước đây mọi người hay gọi là ku Đạn, giờ đã lên chức Đạn thúc thúc, được tín nhiệm bầu làm Hội trưởng của Hội trong khóa này, khóa sau bầu lại. Người thứ anh là anh Vô Danh, một trong những giọng ca vàng của làng ca nhạc VietBest, luôn được các bầu show ca nhạc ở đây mời mọc, săn đón, là thần tượng của nhiều bạn nữ, người mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là tay luôn cầm chai XO uống còn phân nửa mới hát dược, uống hết hát còn hay hơn. Và người thứ ba là anh Lãng Du, một nhân tài ẩn danh, một người chung tình số một, luôn ôm ấp trong lòng một mối tình câm, do bị rớt ngay từ Vòng Gởi Xe trong cuộc thi tuyển phu năm nào nên vẫn còn độc thân. Hội không phân biệt Nam hay Nữ trong việc kết nạp hội viên, bởi tiêu chí chọn lựa hội viên là chỉ cần độc thân, còn gọi là cu ky một mình là được, không xét duyệt và trao tư cách hội viên cho những ai đang êm ấm bên chồng bên vợ hoặc đang say sưa hạnh phúc bên người tình. Nhưng những vị này có thể tham gia với tư cách cố vấn cho hội, có thể chia sẻ thêm những cái Thú Đau Thương khi tay trong tay với người mình yêu. Đặc biệt, gởi lời mời tham gia đến mấy cái bông mới gia nhập VB, Bông Mặt Trời (Hướng Dương), Bông Mắc Cỡ (Trinh Nữ), Bông Hồng Đen (Gió Hạ). Nếu đồng ý, các bạn sẽ được ưu tiên chấp nhận là Hội viên ngay và luôn. Biết đâu thông qua cái hội này, các bạn sẽ tìm được một nửa của đời mình thì sao nhỉ?. Về phần quyền lợi, hội viên sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động công khai của hội ở dây, ngoài ra sẽ có cơ hội ngắm nhìn chân dung đầy đủ của các hội viên khác trong phòng họp kín thông qua các app như Viber, Hangout, Zoom... khi chúng ta tổ chức họp online. Rất mong các bạn ghi danh tham gia. Xin cảm ơn. TM. Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường. Hội Trưởng. (đã ký tên và đóng dấu đỏ) Đạn Thúc Thúc. RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Ech - 2021-02-18 Có thể cho em gia nhập hội không Anh Đạn? Ta đã mất những tháng năm trẻ dại Để hơn thua, trách móc với giận hờn Đến một lúc ta giật mình ngẫm lại Giá như dành tất cả để yêu thương .... Mộc An Nhiên
RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - hoa mac co - 2021-02-18 (2021-02-18, 08:35 PM)Dan. Wrote: Đặc biệt, gởi lời mời tham gia đến mấy cái bông mới gia nhập VB, Bông Mặt Trời (Hướng Dương), Bông Mắc Cỡ (Trinh Nữ), Bông Hồng Đen (Gió Hạ). Nếu đồng ý, các bạn sẽ được ưu tiên chấp nhận là Hội viên ngay và luôn. Biết đâu thông qua cái hội này, các bạn sẽ tìm được một nửa của đời mình thì sao nhỉ?. Đạn thúc thúc uống lộn rượu của chú vô_danh hở ? sửa lại mau Hồng Đen là tam cô nương , Gió Hạ là tứ cô nương RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Dan. - 2021-02-18 (2021-02-18, 08:43 PM)Black Rose Wrote: "Phụ nữ như những con đường, đường càng cong càng nguy hiểm!" Đường mà cong thì nguy hiểm thiệt, nhưng phụ nữ mà không có miếng cong nào lại càng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Nhìn mấy cô tomboy đi biết liền. Phụ nữ không cong thì xong cuộc đời. Như "anh" này, nhìn tới nhìn lui có thấy miếng cong nào đâu:
RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Dan. - 2021-02-18 (2021-02-18, 08:44 PM)Ech Wrote: Có thể cho em gia nhập hội không Anh Đạn? Mài là trường hợp khiến tau đau đầu nhất, cũng muốn cho mài tham gia vào để mài "kiếm ăn" nhưng sợ mọi người dị nghị, trách tau là thiên vị cho bạn bè. Để từ từ đi nha, khi nào đông đủ hội viên rồi sẽ mang trường hợp đặc biệt của mài ra bàn và lấy biểu quyết. Gì thì gì mài cũng được hai phiếu thuận rồi đó, một của tau và một của.... Black Rose aka Gió Hạ. Em ý coi ngoài mặt lạnh lùng, giả bộ chảnh vậy chứ trong bụng kết mô-đen mài lắm ah, cứ theo hỏi tau về mài hoài, không có gì sao lại đi quan tâm nhiều đến thế?... Nhắc chừng vậy thôi, coi chừng củi lửa đó nghen em giai... RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Ech - 2021-02-18 (2021-02-18, 09:04 PM)Dan. Wrote: Mài là trường hợp khiến tau đau đầu nhất, cũng muốn cho mài tham gia vào để mài "kiếm ăn" nhưng sợ mọi người dị nghị, trách tau là thiên vị cho bạn bè. Để từ từ đi nha, khi nào đông đủ hội viên rồi sẽ mang trường hợp đặc biệt của mài ra bàn và lấy biểu quyết. Gì thì gì mài cũng được hai phiếu thuận rồi đó, một của tau và một của.... Black Rose aka Gió Hạ. Em ý coi ngoài mặt lạnh lùng, giả bộ chảnh vậy chứ trong bụng kết mô-đen mài lắm ah, cứ theo hỏi tau về mài hoài, không có gì sao lại đi quan tâm nhiều đến thế?... Vậy thì tao phải bỏ nhỏ mày là cháu ấy hỏi tao về mày rất nhiều mà tao lạnh lùng không phản bạn, không nửa lời tiết lộ chút xíu gì về mày đó nhe. Cháu ấy hung hăng là thế mà tao vẫn vì bạn bè không chịu khai gì hết nên cháu ấy nổi giận làm bàn thờ tế sống tao. Mày thấy tao xứng đáng làm hội viên chưa? RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Dan. - 2021-02-18 (2021-02-18, 08:51 PM)hoa mac co Wrote: Đạn thúc thúc uống lộn rượu của chú vô_danh hở ? Tin tình báo của điệp ziên 007 báo dzìa cho biết, bạn Đen với bạn Hạ tuy hai mà một, tuy một mà hai, mọi người nên cẩn thận coi chừng kẽo lầm. Ngay cả Bông Mắc Cỡ này cũng nên cẩn thận, có thể cũng là ai đó gài vào đây thám thính. Thế thì túm trở lại có thể tin rằng, thấy 5 cái bông nhưng thật ra có thể chỉ có 3 cái bông thiệt thôi, Đại tỷ Kỳ, nhị tỷ Hướng Dương và tam muội Hạ, hai cái kia có thể là bông giả. RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Ech - 2021-02-18 Chúng ta đang bàn luận về đường cong, phải không?
RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - hoa mac co - 2021-02-18 (2021-02-18, 09:11 PM)Dan. Wrote: Tin tình báo của điệp ziên 007 báo dzìa cho biết, bạn Đen với bạn Hạ tuy hai mà một, tuy một mà hai, mọi người nên cẩn thận coi chừng kẽo lầm. Ngay cả Bông Mắc Cỡ này cũng nên cẩn thận, có thể cũng là ai đó gài vào đây thám thính. phao tin thát thiẹt để thiên hạ bán tin bán nghi muốn con 1 chọi 1 vói thúc thúc hôn ? RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Dan. - 2021-02-18 (2021-02-18, 09:10 PM)Ech Wrote: Vậy thì tao phải bỏ nhỏ mày là cháu ấy hỏi tao về mày rất nhiều mà tao lạnh lùng không phản bạn, không nửa lời tiết lộ chút xíu gì về mày đó nhe. Cháu ấy hung hăng là thế mà tao vẫn vì bạn bè không chịu khai gì hết nên cháu ấy nổi giận làm bàn thờ tế sống tao. Mày thấy tao xứng đáng làm hội viên chưa? Wow... wow... wow... Thật là không ngờ có chiện này... - Chiện mài binh tau thì còn xem lại, nhưng qua tiết lộ này thì mới biết một điều quan trọng, mài là vua đi đêm, chuyên gia chui vào bụi rậm, giang hồ đồn quả là không sai chút tẹo nào. Hóa ra hai người đã chui vào bụi rầm rì với nhau rồi, vậy mà ở đây làm như người xa lạ, quả là có tài... - Lý do mài tha thiết xin vào hội là vì cái dzụ được tham gia họp online thấy mặt nhau chứ có tử tế gì đâu hén. Bở vậy chuyện chấp nhận cho mài tham gia hay không còn phải đợi tau hỏi lại ý của hai ông Vô Danh và Lãng Du đã, hấp tấp cho mài vào hội có khi ba anh em tụi tau móc mỏ lên cây hết... RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Dan. - 2021-02-18 (2021-02-18, 09:03 PM)Black Rose Wrote: cô này bá đạo hơn nhiều Em này thì trên cong dưới thẳng, hổng đúng tui cùi sút móng luôn. RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Ech - 2021-02-18 Xin đừng hiểu lầm, chú cháu tao chỉ chui bụi một lần vì có chuyện rắc rối, sau đó thì không hề chui nữa RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Dan. - 2021-02-18 (2021-02-18, 09:25 PM)Ech Wrote: Xin đừng hiểu lầm, chú cháu tao chỉ chui bụi một lần vì có chuyện rắc rối, sau đó thì không hề chui nữa Chính vì cái chuyện không hề chui nữa ấy mới có chiện đó chú. Muốn hết chiện, đề nghị chú chui tiếp nữa đi hén... RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Nhiều Chuyện - 2021-02-18 Tui có thắc mắc. Xem ra 3 hội viên hiện thời đều là tài tử hot guy, nổi tiếng VB, sao lại không có ai? Chắc chảnh quá nên ế phải không? RE: Hội Những Trái Tim Bên Lề Đường - Dan. - 2021-02-18 (2021-02-18, 09:36 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Tui có thắc mắc. Xem ra 3 hội viên hiện thời đều là tài tử hot guy, nổi tiếng VB, sao lại không có ai? Cũng có thể là vậy mà cũng có thể là không phải vậy chị ơi. Chị nhìn đi, một người mà từ ngoài vào trong không có gì là nguy hiểm như em, giỏi về tâm lý ái tình nam nữ, mỏ lại nhọn, không có vẽ nguy hiểm như bạn Ếch thì việc luôn được chị em tin tưởng tìm đến để xả bầu tâm sự, gỡ rối tơ lòng... thòng là chuyện rất bình thường thôi mà. Được một cái em lại là người biết lắng nghe, dễ tin, mặt dễdễ thương, má phúng phính, dễ cưng dễ nựng, lại thêm không biết giận với ai thì trách sao chiện chị em hay tìm đến, bẹo má, xoa đầu, cho kẹo hay thố lộ tâm tư tình cảm cho được. Ấy là lời nhận xét của đa số "khách hàng" quen nói lại hay viết lời nhận xét, đánh giá về mình chứ em không nói thêm chữ nào. Nhiều lúc cũng buồn tủi lắm chị ơi, muốn hơn mà đâu có được, cái lương tâm nghề nghiệp của em nó không cho phép mình làm khác đi được. Còn hai anh kia, một người thì ít nói, muốn gì cũng mượn lời ca tiếng hát để nói hộ lòng mình, một anh thì duy nhất chỉ muốn nói với một người thôi, tiếc là.... tim đã có chủ, buồn cho ảnh ghê. Còn việc bảo cả ba là tài tử, hot guy gì đó thì tụi em không dám nhận đâu ạ, ở VB mình còn thiếu gì anh/chị khác hơn tụi em gấp trăm lần mà đâu cần tham gia hội hè gì đâu chị, riêng ba anh em tụi em thì mót (thèm) có bồ, có ghệ, có người yêu, có vợ... lắm rồi nên mạo muội lập ra hội này, với mong muốn ai trong tụi em rồi cũng kiếm được một người dzìa nâng khăn móc túi mình cho xong, Độc thân buồn lắm ai ơi, Nủa đêm nằm khóc, mưa rơi não nề... |