2021-02-02, 03:40 PM
(2021-02-02, 01:15 PM)Quê Mùa Wrote:Dạ, có em.
Năm mới Ta chưa tới năm cũ vẫn còn, chị cho em than tí khoảng 1 ký lo thôi...
Trời tuyết, em ra ủi tuyết, ủi đằng đầu tới đằng sau quay lại đằng đầu lại trắng phau.. em đi về nhà trùm chăn.. xong cái mấy tiếng sau thì toàn bộ tầng tầng lớp lớp dày đặc tiếp.. Năm nay mới có 2 trận, mội trận khoảng tới đầu gối thôi, xe ủi đường đóng cái drive way của mọi nhà, ai ham ra đường đi hóng phố thì phải đào ngách mới lách ra nổi.. thật là lãng mạng như trong phim.
Nhà em không ăn tết chị ơi, ngày nào cũng như ngày ấy, sớm tối lo làm ăn, để dành tiền, không hoang đàng như ngày trước nữa, giờ em mới thấm cảnh con vô đại học nó kẹt gì đâu. Người không lo nên thấy họ sướng. Mình lo chút đỉnh mà thấy mệt đừ luôn. Bởi người ta hay nói "Giàu khi tuổi còn son, Giàu khi con đã lớn" là vậy.. Con còn lỡ cỡ thấy chữ nghèo ghê luôn. huhuhu..
Tết đến nơi mà hu hu hu.. tội nghiệp em quá đi thôi.. em tự vấn an em, chị khỏi cần an ủi em .. kkkkkkkkk í.. huhuhu...
Quê Mùa ,
Chị Khờ nể em nhất ...là thật lòng chứ chị không nịnh em ...
Tròn đạo làm con ..
Chu toàn bổn phận với gia đình chồng con ...giữ đạo chung thuỷ 1 vợ 1 chồng ...
Trong online người ta nghĩ mình xấu tót sao cũng được ...chẳng mất kí lô nào ...nói hay thì ai mà không nói được ....quan trọng cuộc sống của mình ngoài đời ra sao mới quan trọng ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn !


