2021-01-24, 01:56 PM
[quote pid='321285' dateline='1611513310']
bạn hình như chưa trả lời được câu hỏi của tui
CÚNG XONG RỒI , AI ĂN ??
MÌNH ĂN ??
HAY NGƯỜI CHẾT ĂN ???
NẾU MÌNH ĂN , THÌ CÓ CẦN PHẢI ĐEM LÊN BÀN THỜ KHÔNG ???

[/quote]
Đồ ngu à, nghe đây...Nếu muốn ăn nhậu thì người ta có thể ăn nhậu bất cứ lúc nào mà người ta muốn. Còn tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên hay cha mẹ đã khuất thì người ta phải trịnh trọng và tôn kính để tưởng nhớ đến ngày tháng họ đã chết để làm vài món mà họ thích khi còn sống để tưởng nhớ họ, cái đó nếu đối với ông bà cha mẹ đã khuất, người ta không gọi là hiếu thôi mà còn gọi "thương tưởng" với "kính và nhớ" nữa đó. Nếu you không thờ cúng ông bà tổ tiên của you thì thây kệ you, mắc gì mà you lên tiếng chỉ trích người thờ cúng ông bà tổ tiên của họ làm chi. Cái chổ này của Vân mới là đáng ghét nhất nhất trong loài người đó. Tui=> Nhỏ Lan vẫn nói: Tui rất ghét Vân vì Vân là như vậy đó! Hiểu chưa???
bạn hình như chưa trả lời được câu hỏi của tui
CÚNG XONG RỒI , AI ĂN ??
MÌNH ĂN ??
HAY NGƯỜI CHẾT ĂN ???
NẾU MÌNH ĂN , THÌ CÓ CẦN PHẢI ĐEM LÊN BÀN THỜ KHÔNG ???

[/quote]
Đồ ngu à, nghe đây...Nếu muốn ăn nhậu thì người ta có thể ăn nhậu bất cứ lúc nào mà người ta muốn. Còn tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên hay cha mẹ đã khuất thì người ta phải trịnh trọng và tôn kính để tưởng nhớ đến ngày tháng họ đã chết để làm vài món mà họ thích khi còn sống để tưởng nhớ họ, cái đó nếu đối với ông bà cha mẹ đã khuất, người ta không gọi là hiếu thôi mà còn gọi "thương tưởng" với "kính và nhớ" nữa đó. Nếu you không thờ cúng ông bà tổ tiên của you thì thây kệ you, mắc gì mà you lên tiếng chỉ trích người thờ cúng ông bà tổ tiên của họ làm chi. Cái chổ này của Vân mới là đáng ghét nhất nhất trong loài người đó. Tui=> Nhỏ Lan vẫn nói: Tui rất ghét Vân vì Vân là như vậy đó! Hiểu chưa???
