2021-01-16, 05:36 PM
(2021-01-16, 12:18 AM)Mya Wrote: Oh, thanks anh Anatta giải thích. Mya không biết đó là lời trong bài hát 🥴. Mya tưởng đó là bài thơ. Vậy Mya sẽ tìm bài hát này nghe thử cho biết.
Tên Mya cũng thường nghe mà anh, đau có xa lạ lắm đâu 😊. Tên anh Anatta thì khác à😀 lần đầu tiên Mya đọc qua. Anh có thể kể về tên anh khong?
Mya không thích phim Hàn Quốc cho lắm. Mya không chịu duoc mấy anh tài tử nhìn không nam tính gì hết trọi 🤣 Sao mà mấy nam tài tử trong phim HQ hầu hết là đánh phấn, kẻ môi son nhìn so girly. Em thich xem phim có tài tử nam tính phong độ thôi à 😃
Mãi yêu anh lãng có thể nghe bài hát đó trong cái post của anh Guest1221, mà Mya tưởng lầm là bài bài thơ, do nữ ca sĩ Rosie của VB hát. Click lên nhóm chữ Như Giấc Chiêm Bao và nghe. Không hay không ăn tiền.
Theo lệ thì lady first, để cho Mya nói về tên nick của cô trước.
Nói vậy thôi, mà nói về tên "anatta" thì sẽ mang tính nghiêm trang lo là mất không khí vui ở thread này.
Anatta -- theo nhà Phật -- có nghĩa là vô-ngã, không có cái Ta, là no-self, non-self.
Nếu mai này cô Mya có ý muốn tìm hiểu thêm thì đọc thử bài Vô Ngã đăng ở đây: http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=20222
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore


