2021-01-10, 10:26 AM
Happy Birth Day!
Sinh Nhật Vui Vẻ... Ninh Vân.
........
Nhớ lại thời gian bên LanSongViet mà anatta có dịp quen biết NV và vài bạn khác. Dù LSV tồn tại một thời gian ngắn ngủi, thành viên không nhiều, hầu như mọi người đều hòa hợp và vui vẻ. Nhớ có lần anh Khoa chúc mừng sinh nhật Crush bên đó, và anatta có hát một bài góp vui cho ngày sinh nhật của Crush -- bài Ướt Mi -- thì Ninh Vân phê bình là sinh nhật mà sao hát bài buồn. :) Thật ra, khi đó anatta nghĩ những ngày lễ lạc đám cưới, tân gia, sinh nhật thì người ta hay hát hò giúp vui, và thiên hạ hát đủ loại nhạc. Vả lại, lúc đó anatta cũng chưa nghĩ ra được bài hát nào vui vui, rồi tình cờ nghe bài Ướt Mi và có chút cảm xúc nên hát, chứ trong tâm không có ý tạo ra viễn ảnh buồn cho ngày sinh nhật. Như vậy, cái tâm ý quan trọng hơn, phải không Ninh Vân? :)
Sinh Nhật Vui Vẻ... Ninh Vân.
........
Nhớ lại thời gian bên LanSongViet mà anatta có dịp quen biết NV và vài bạn khác. Dù LSV tồn tại một thời gian ngắn ngủi, thành viên không nhiều, hầu như mọi người đều hòa hợp và vui vẻ. Nhớ có lần anh Khoa chúc mừng sinh nhật Crush bên đó, và anatta có hát một bài góp vui cho ngày sinh nhật của Crush -- bài Ướt Mi -- thì Ninh Vân phê bình là sinh nhật mà sao hát bài buồn. :) Thật ra, khi đó anatta nghĩ những ngày lễ lạc đám cưới, tân gia, sinh nhật thì người ta hay hát hò giúp vui, và thiên hạ hát đủ loại nhạc. Vả lại, lúc đó anatta cũng chưa nghĩ ra được bài hát nào vui vui, rồi tình cờ nghe bài Ướt Mi và có chút cảm xúc nên hát, chứ trong tâm không có ý tạo ra viễn ảnh buồn cho ngày sinh nhật. Như vậy, cái tâm ý quan trọng hơn, phải không Ninh Vân? :)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore


