2020-11-22, 04:05 PM
(2020-11-22, 02:30 PM)RungHoang Wrote: Làm con gái .... cỡi đồ ra cho người ta ngắm ..... Nhìn thấy tội quá
Đã mang thân xác con người, thì đáng thương rồi. Nam hay nữ cũng chẵng khác biệt gì. Khác nhau ở 2 chữ Mục Đích. Nếu cởi đồ cho người ta ngắm vì bán trôn nuôi miệng, thì quả thật là rất đáng thương. Nhưng đó là sự lựa chọn của con người đó. Chẵng có ai ép buộc họ phải làm vậy cả. Nhưng nếu cởi đồ ra cho người ta thấy được nét đẹp của con người hòng đề cao cái đẹp của tạo vật, nhằm khuyến khích tạo vật đồng loại tìm cách cải thiện từng bước trong hành trình tiến đến sự hoàn thiện bản thân thì đó cũng phù hợp với mục đích vì sao mang thân xác con người. Giống như vậy, bạn nhìn những tấm hình trên, bạn thấy được 1 điều gì đó thật tội nghiệp cho những người phụ nữ đó mà tôi không nhìn thấy...khác nhau cũng ở 2 chữ mục đích của bạn và của tôi mà thôi.
See-through me in you