2020-11-22, 10:05 AM
(2020-11-21, 11:18 PM)JayM Wrote: Tuần rồi trở lại dòng sông chốn thiên thai. Đường vô núi có những khúc đường dốc thật cao hoặc ngoằn ngèo. Thông thường tôi rất thích phóng xe thật nhanh khi xuống dốc hay qua những khúc quang, giống như đang bay, rất là phê.
Lúc lá thu đang thật rực rỡ với muôn sắc mầu, con tim mình muốn rớt ra ngoài trước những cảnh đẹp mê hồn, thì chỉ muốn ngừng xe lại, ra khỏi xe, dang rộng vòng tay hít hà, uống hương thu man mác, mê hoặc vào hồn. Không ngừng được thì chạy từ từ ngắm cảnh, nhưng không chụp được hình.
Dạ không dám phóng xe trên con đường đá sỏi đâu ạ. Những gì đang đợi ta sau khúc quanh? Những gì thú vị đang chờ đợi ta ở khúc quanh cuộc đời?
![]()
Sis JayM, full of adventure, heh!
Cỏ lái đường xa 90-95 mph là chuyện thường. Cảm giác đang rượt đuổi quãng đường dài, rộng, hun hút, 1 mình 1 cõi. Tha hồ nghĩ mông lung. Nói chứ không lái speed đó là bị mấy xe đi sau nó ủi mình.
JayM giỏi nha, đi đường khúc quanh mà chạy nhanh. Cỏ hơi ngán vì không thấy được cái gì đang đợi mình.
Cỏ thích hình này, có gì đó rất lặng lẽ. Có thể vì Cỏ đôi lúc là loner khi là mình.


![[Image: IMG-3606.jpg]](https://i.postimg.cc/7Pc36dYq/IMG-3606.jpg)