2020-11-13, 12:26 PM
(2020-11-13, 10:06 AM)Btoon Wrote: Muốn khuy chuyện để tui chọc thiên hạ tiếp phải hông ?
Thì chuyện mua xe hiệu gì, kiểu gì mình đã giải quyết xong hết rồi mà anh. Dường như chủ thread cũng hài lòng với mọi góp ý cả bà con cô bác gần xa rồi. Giờ còn thừa giấy thì mình vào vẽ voi chơi cho dzui thôi mà.

Cái cần bàn tiếp là về cái gọi là chỗ. Chỗ để ngồi, chỗ để lái.

Trong cái bài toán thí dụ ở trên, giải thích theo kiểu Lãng chỉ hợp lý chứ chưa đúng, xe 10 chỗ chở con nít, 7 đứa ngồi rồi, vậy hỏi còn mấy chỗ. Con nít nó làm toán trừ, lấy 10 trừ đi 7 còn 3, cô giáo cho 0 diêm vì cô giải thích giống như Lãng, chỉ còn 2 chỗ cho con nít thôi, vì còn phải chừa 1 chỗ cho ông tài xế, là người lớn, chứ 10 đứa ngồi lên hết thì lấy ai lái đây?. Con nít nó chỉ biết tè thôi chứ nó đâu có biết lái?.

Nhưng theo tui, con nít nó cho rằng còn 3 chỗ là hợp lý. Vì sao, vì CHỖ NGỒI trên xe hơi là tiếng mặc định dành cho hành khách ngồi trên xe mà không tính cái ghế của ông tài xế. Không biết ở nơi khác họ tính sao chứ nơi tui ở, người ta tính theo chỗ ngồi, thí dụ như kêu xe 4 chỗ là chỉ tính cho hành khách được ngồi ngồi trên xe, 1 người ngồi kế bên ông tài xế ở phía trước và 3 người ngồi ở băng sau, thêm ông tài xế vị chi là được 5 người. Xe 7 chỗ cũng tính theo cách đó vị chi là được 8 người.

Anh được quyền chở ít hơn số người (hành khách) nói trên, còn nhồi nhét theo kiểu anh Ngáp nói, Công Lộ họ kêu anh lại gõ đầu anh ráng chịu.
Ở không tào lao thiên địa chút cho vui nhà vui cửa thôi mà,

Love is now or never...