2020-11-05, 04:48 PM
Nick G
Tui suy nghĩ rồi, yeah tui thông minh nhưng hơi chậm tiêu ... bây giờ thì tiêu rồi, cũng nhờ những câu hỏi ngớ ngẩn của cô
Mới đọc qua những câu hỏi... thì tui có ý định chọc tức cô chơi, tui biết cô muốn tui đi, thì cái gì tốt hơn là tui ở lại
Nhưng như 1 cái 💡 phụp trong đầu tui .. tui mới hiểu được .. té ra, thời gian tui về đây là cô đi, bây giờ về lại cô muốn tui đi
Mèn ơi, làm sao tui có thể đọc được những ý nghĩ này của cô được?? Tại sao ban đầu cô không nói .. có TV thì ko có cô, có cô thì ko có TV .. nếu cô nói ra vậy vào thời điểm đó thì tui đã không trở lại rồi ... See? Communication is always the best medicine
Cô hỏi sao tui trở về? Tui nhớ hình như lúc đó là sinh nhật Lãng và tui, nên Ếch có mở thread chúc mừng sinh nhật tui .. thấy mọi người cũng vui vẻ, nên tui nghĩ thôi mình vào chơi, chắc cũng không sao đâu ... thiệt tình lúc đó tui ko để ý gì tới cô cả .. chứ nếu lúc đó cô ra cho tui 1 trận , ông nội tui cũng không dám trở về chứ đừng nói chi tui
Đó, đó là sự việc xảy ra khi tui trở về, thiệt tình lúc đó, nếu Ếch ko làm sinh nhật tui, rồi mọi người không vào chúc, chắc tui cũng không về đâu
Thôi bây giờ thế này, cô trở về, và cho tui hiểu .. tui cám ơn cô đã cho tui 1 thời gian bình yên trong này .. bây giờ tui có ráng ở trong này chắc tui không được bình yên nữa rồi .. My time is up
Tui chấp nhận đi, mặc dù thấy đây là 1 cái weird arrangement .. nhưng ok, tui đồng ý đi
Chúc cô ở lại vui vẻ với mọi người nha.
Ký tên
Tui
Tui suy nghĩ rồi, yeah tui thông minh nhưng hơi chậm tiêu ... bây giờ thì tiêu rồi, cũng nhờ những câu hỏi ngớ ngẩn của cô
Mới đọc qua những câu hỏi... thì tui có ý định chọc tức cô chơi, tui biết cô muốn tui đi, thì cái gì tốt hơn là tui ở lại
Nhưng như 1 cái 💡 phụp trong đầu tui .. tui mới hiểu được .. té ra, thời gian tui về đây là cô đi, bây giờ về lại cô muốn tui đi
Mèn ơi, làm sao tui có thể đọc được những ý nghĩ này của cô được?? Tại sao ban đầu cô không nói .. có TV thì ko có cô, có cô thì ko có TV .. nếu cô nói ra vậy vào thời điểm đó thì tui đã không trở lại rồi ... See? Communication is always the best medicine
Cô hỏi sao tui trở về? Tui nhớ hình như lúc đó là sinh nhật Lãng và tui, nên Ếch có mở thread chúc mừng sinh nhật tui .. thấy mọi người cũng vui vẻ, nên tui nghĩ thôi mình vào chơi, chắc cũng không sao đâu ... thiệt tình lúc đó tui ko để ý gì tới cô cả .. chứ nếu lúc đó cô ra cho tui 1 trận , ông nội tui cũng không dám trở về chứ đừng nói chi tui
Đó, đó là sự việc xảy ra khi tui trở về, thiệt tình lúc đó, nếu Ếch ko làm sinh nhật tui, rồi mọi người không vào chúc, chắc tui cũng không về đâu
Thôi bây giờ thế này, cô trở về, và cho tui hiểu .. tui cám ơn cô đã cho tui 1 thời gian bình yên trong này .. bây giờ tui có ráng ở trong này chắc tui không được bình yên nữa rồi .. My time is up
Tui chấp nhận đi, mặc dù thấy đây là 1 cái weird arrangement .. nhưng ok, tui đồng ý đi
Chúc cô ở lại vui vẻ với mọi người nha.
Ký tên
Tui
