2020-11-03, 02:18 AM
chờ anh Đạn trả lời xong .. thì Vân cũng xin "1 lần" nói lên sự suy nghĩ của mình về bạn nick G này
i. Vân không biết bạn là ai .. Vân nghĩ chắc là 1 người có registered nick , nhưng lại không lấy nick mình , mà lại lấy nick Guest tấn công Vân
ii. sáng nay , tại chổ làm , vì bạn viết tiếng anh , nên Vân có cho những coworkers của Vân coi bạn viết gì .. họ nói bạn mới là người nói chuyện rude , chứ không phải Vân ... có thể nói theo nghĩa tiếng việt là ... "vừa ăn cướp, vừa la làng" ... họ thấy bạn là người rude , mà bạn lại bảo Vân là người rude .. Vân cố tình viết tiếng anh nói chuyện với bạn , để Vân có thể cho coworkers Vân theo dỏi câu chuyện như thế nào
iii. Vân biết bạn là người có registered nick , mà sao lại lấy nick Guest ... rồi lại làm như vậy .. bạn không xấu hổ khi phải làm điều này sao ?? trong khi Vân sẳn sàng lấy nick của Vân , còn bạn "vừa ăn cướp vừa la làng" dưới dạng nick Guest ... CHẮC BẠN XẤU HỔ , VÌ NẾU KHÔNG XẤU HỔ , THÌ BẠN ĐẢ LẤY REGISTERED NICK RA NÓI CHUYỆN THẲNG THẮNG VỚI VÂN RỒI
iv. rồi bây giờ bạn hỏi anh Đạn nghĩ sao về bạn ?? bạn có tấn công ảnh đâu ?? thì tại sao lại hỏi ảnh ?? bạn tấn công Vân , thì sao lại không hỏi Vân nghĩ sao về bạn ???
VÂN DĨ NHIÊN KHÔNG NÓI NHỮNG GÌ VÂN NGHĨ VỀ BẠN , VÌ SỰ SUY NGHĨ CUẢ VÂN CHẮC CHẲNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ VỚI BẠN
NHƯNG SỰ SUY NGHĨ CUẢ ANH ĐẠN CÓ GIÁ TRỊ HƠN
NẾU BẠN THẤY SỰ SUY NGHĨ CUẢ ẢNH CÓ GIÁ TRỊ , THÌ BẠN "ĐÃ" KHÔNG NÊN CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG NHƯ SÁNG NAY
NỘI CÁI CHUYỆN BẠN HỎI ÃNH NGHĨ SAO .. LÀ THẤY LƯƠNG TÂM BẠN ĐẢ BIẾT XẤU HỔ RỒI , VÂN NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG ??
CHỨ NẾU KHÔNG XẤU HỔ , THÌ NGƯỜI TA KHÔNG LO NGHĨ .. NGƯỜI KHÁC NGHĨ SAO VỀ MÌNH , mà đâu cần lo nghĩ , bạn dấu mặt dưới nick G , ai biết bạn là ai , mà bạn phải lo nghĩ ???
COWORKERS VÂN THẤY BẠN RẤT LÀ RUDE , FYI
i. Vân không biết bạn là ai .. Vân nghĩ chắc là 1 người có registered nick , nhưng lại không lấy nick mình , mà lại lấy nick Guest tấn công Vân
ii. sáng nay , tại chổ làm , vì bạn viết tiếng anh , nên Vân có cho những coworkers của Vân coi bạn viết gì .. họ nói bạn mới là người nói chuyện rude , chứ không phải Vân ... có thể nói theo nghĩa tiếng việt là ... "vừa ăn cướp, vừa la làng" ... họ thấy bạn là người rude , mà bạn lại bảo Vân là người rude .. Vân cố tình viết tiếng anh nói chuyện với bạn , để Vân có thể cho coworkers Vân theo dỏi câu chuyện như thế nào
iii. Vân biết bạn là người có registered nick , mà sao lại lấy nick Guest ... rồi lại làm như vậy .. bạn không xấu hổ khi phải làm điều này sao ?? trong khi Vân sẳn sàng lấy nick của Vân , còn bạn "vừa ăn cướp vừa la làng" dưới dạng nick Guest ... CHẮC BẠN XẤU HỔ , VÌ NẾU KHÔNG XẤU HỔ , THÌ BẠN ĐẢ LẤY REGISTERED NICK RA NÓI CHUYỆN THẲNG THẮNG VỚI VÂN RỒI
iv. rồi bây giờ bạn hỏi anh Đạn nghĩ sao về bạn ?? bạn có tấn công ảnh đâu ?? thì tại sao lại hỏi ảnh ?? bạn tấn công Vân , thì sao lại không hỏi Vân nghĩ sao về bạn ???
VÂN DĨ NHIÊN KHÔNG NÓI NHỮNG GÌ VÂN NGHĨ VỀ BẠN , VÌ SỰ SUY NGHĨ CUẢ VÂN CHẮC CHẲNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ VỚI BẠN
NHƯNG SỰ SUY NGHĨ CUẢ ANH ĐẠN CÓ GIÁ TRỊ HƠN
NẾU BẠN THẤY SỰ SUY NGHĨ CUẢ ẢNH CÓ GIÁ TRỊ , THÌ BẠN "ĐÃ" KHÔNG NÊN CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG NHƯ SÁNG NAY
NỘI CÁI CHUYỆN BẠN HỎI ÃNH NGHĨ SAO .. LÀ THẤY LƯƠNG TÂM BẠN ĐẢ BIẾT XẤU HỔ RỒI , VÂN NÓI CÓ ĐÚNG KHÔNG ??
CHỨ NẾU KHÔNG XẤU HỔ , THÌ NGƯỜI TA KHÔNG LO NGHĨ .. NGƯỜI KHÁC NGHĨ SAO VỀ MÌNH , mà đâu cần lo nghĩ , bạn dấu mặt dưới nick G , ai biết bạn là ai , mà bạn phải lo nghĩ ???
COWORKERS VÂN THẤY BẠN RẤT LÀ RUDE , FYI