2020-11-03, 12:37 AM
kể cho nghe chuyện này
lúc trước Vân đi làm bằng xe bus ... xe ngừng ngoài đường lớn ... Vân phải đi bộ vào con đường nhỏ
hằng ngày , Vân đi ngang 1 cái grocery store .. gặp ông chủ , Vân cũng không nhớ mình có cười với him không .. hình như có , hình như không , Vân cũng không để ý
tự nhiên ngày kia đi ngang , him kêu Vân vào tiệm , cho Vân 1 cái chai 7-up kiểu cọ rất đẹp .. ngày mai sáng , Vân chụp hình cho coi , nếu kiếm thấy cái chai
bên trong có gắn cái bông hồng đỏ
he đưa cho Vân .. trong nét ngỡ ngàng của Vân
he nói .. ngày nào mày đi ngang đây , mày cũng cười với tao ... nên tao cho mày cái bông này
wow ... không thể tưỡng tượng được
yeah , đôi khi cái phong thái , cái tính cách của mình ... người ta để ý tới mình .. mà mình không thể nào ngờ được
bởi vậy , bạn đừng nên coi thường cái phong thái, cái tính cách của mình ... vì bạn có thể kết thêm bạn , hay kết thêm thù .. mà bạn không biết được
lúc trước Vân đi làm bằng xe bus ... xe ngừng ngoài đường lớn ... Vân phải đi bộ vào con đường nhỏ
hằng ngày , Vân đi ngang 1 cái grocery store .. gặp ông chủ , Vân cũng không nhớ mình có cười với him không .. hình như có , hình như không , Vân cũng không để ý
tự nhiên ngày kia đi ngang , him kêu Vân vào tiệm , cho Vân 1 cái chai 7-up kiểu cọ rất đẹp .. ngày mai sáng , Vân chụp hình cho coi , nếu kiếm thấy cái chai
bên trong có gắn cái bông hồng đỏ
he đưa cho Vân .. trong nét ngỡ ngàng của Vân
he nói .. ngày nào mày đi ngang đây , mày cũng cười với tao ... nên tao cho mày cái bông này
wow ... không thể tưỡng tượng được
yeah , đôi khi cái phong thái , cái tính cách của mình ... người ta để ý tới mình .. mà mình không thể nào ngờ được
bởi vậy , bạn đừng nên coi thường cái phong thái, cái tính cách của mình ... vì bạn có thể kết thêm bạn , hay kết thêm thù .. mà bạn không biết được


