2020-10-30, 08:35 PM
Bạn Cỏ.
Chắc là bạn đi "hoang" lâu ngày nên hổng biết tình hình đổi mới ở VB đó thôi, dạo này những chuyện cãi nhau, tranh luận với nhau, thậm chí rủa sả nhau nó không chỉ có ở ngoài chợ Trời mà còn xảy ra ở trong main page, tức là nơi người ta buộc phải xài nick ghi danh để post bài, là nơi người ta phải lộ mặt để nói chuyện với nhau. Theo suy nghĩ của tui, đó là một dấu hiệu tốt để chứng tỏ quyền tự do ngôn luận của mọi thành viên vì một cái lý, cái quan điểm riêng của mình mà dám nói, dám thể hiện ra không ngại ngần. Xã hội nhỏ của VB tiến bộ thì những quy định lỗi thời, cũ rích thiết nghĩ cũng nên thay đổi theo chứ không nên khu khư giữ mãi một cái luật lệ mà theo tui là hơi "man rợ", "dã man", có tính cách "bịt mồm bóp mũi" với người có quan điểm khác biệt như thế.
(Ghi chú, chữ được dùng trong ngoặc kép và đã được viết nghiêng mang hàm ý vui vẻ thôi nghen.).
Cũng xin nói thêm cho rõ, nhân dịp đọc thấy cái thread của cô Bella và cô Hope "nói chuyện" với nhau có nhắc đến điều lệ này nên tui lấy cảm hứng mà Kính Đề Nghị lên BĐH xem xét lại cái điều lệ ấy cho hợp tình, hợp lý thôi, hoàn toàn không có ý chỉ trích hay binh vực cho bất cứ một ai hết. Chuyện thâm thù với nhau từ tời ông Bành Tổ còn ở truồng của ai với ai tui không có ý xen vào và cũng không muốn xen vào, cứ coi như đó là việc riêng tư của họ cần thiết phải giải quyết với nhau một lần cho xong hoặc không xong cũng kệ họ. (Cũng xin nói thêm là tui cũng khoái đọc mấy cái chuyện đó lắm luôn, biết sao được, tui cũng là con người có hai chân hai tay thôi mà, phải chi tui có bốn tay bốn chân thì khác rồi...
).
Những gì cần nói thì đã nói ra hết, hết không có nghĩa là hết sạch sành sanh mọi chuyện, nhưng với tui như vậy cũng tạm đủ rồi, tui xin ngưng và đi ra để kiếm mấy chuyện khác vui hơn mà chơi (*), nhường chỗ lại cho những người có quyền hành to bự vào giải quyết, mà không ai giải quyết thì mình cũng vui thôi, không thắc mắc nữa.
(*): Sao dạo này mình khoái chơi trò "chị em" thế không biết, ai muốn làm chị Hai chị Ba của mình mình chìu tất.

Chắc là bạn đi "hoang" lâu ngày nên hổng biết tình hình đổi mới ở VB đó thôi, dạo này những chuyện cãi nhau, tranh luận với nhau, thậm chí rủa sả nhau nó không chỉ có ở ngoài chợ Trời mà còn xảy ra ở trong main page, tức là nơi người ta buộc phải xài nick ghi danh để post bài, là nơi người ta phải lộ mặt để nói chuyện với nhau. Theo suy nghĩ của tui, đó là một dấu hiệu tốt để chứng tỏ quyền tự do ngôn luận của mọi thành viên vì một cái lý, cái quan điểm riêng của mình mà dám nói, dám thể hiện ra không ngại ngần. Xã hội nhỏ của VB tiến bộ thì những quy định lỗi thời, cũ rích thiết nghĩ cũng nên thay đổi theo chứ không nên khu khư giữ mãi một cái luật lệ mà theo tui là hơi "man rợ", "dã man", có tính cách "bịt mồm bóp mũi" với người có quan điểm khác biệt như thế.

Cũng xin nói thêm cho rõ, nhân dịp đọc thấy cái thread của cô Bella và cô Hope "nói chuyện" với nhau có nhắc đến điều lệ này nên tui lấy cảm hứng mà Kính Đề Nghị lên BĐH xem xét lại cái điều lệ ấy cho hợp tình, hợp lý thôi, hoàn toàn không có ý chỉ trích hay binh vực cho bất cứ một ai hết. Chuyện thâm thù với nhau từ tời ông Bành Tổ còn ở truồng của ai với ai tui không có ý xen vào và cũng không muốn xen vào, cứ coi như đó là việc riêng tư của họ cần thiết phải giải quyết với nhau một lần cho xong hoặc không xong cũng kệ họ. (Cũng xin nói thêm là tui cũng khoái đọc mấy cái chuyện đó lắm luôn, biết sao được, tui cũng là con người có hai chân hai tay thôi mà, phải chi tui có bốn tay bốn chân thì khác rồi...

Những gì cần nói thì đã nói ra hết, hết không có nghĩa là hết sạch sành sanh mọi chuyện, nhưng với tui như vậy cũng tạm đủ rồi, tui xin ngưng và đi ra để kiếm mấy chuyện khác vui hơn mà chơi (*), nhường chỗ lại cho những người có quyền hành to bự vào giải quyết, mà không ai giải quyết thì mình cũng vui thôi, không thắc mắc nữa.
(*): Sao dạo này mình khoái chơi trò "chị em" thế không biết, ai muốn làm chị Hai chị Ba của mình mình chìu tất.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...