2020-10-21, 03:13 PM
(2020-10-20, 10:20 PM)Ngại đạn. Wrote: Cha chả, hôm nay anh Dược Sỹ được phép nói rồi hén?. Ghê ta?....![]()
Anh gọi ổng là ông Mít chắc có ý nói ổng cũng da vàng mũi tẹt lét giống mình hén?. Việt kiều gốc mít?.Biết đâu dạo này ổng đi tắm trắng, đi bơm mũi, khác ngày xưa thời lội sình nằm mùng chống muỗi rồi sao anh?. Tui thì tui gọi ổng là ông Trời con, nghe hình tượng hơn. Tuy nhiên dạo này không dám vào nhà ổng nữa, người gì đâu mà hung hăng thấy ớn, hở một chút là gào lên, lấy giáo lấy khiên mang danh Chúa ra vừa khè vừa la làng, ối làng nước ôi, chúng nó vào phá nhà thờ... Kinh thiệt.
Anh Đạn
Thật ra cũng chẳng muốn tranh cãi về ông Trump, ông Biden gì, vì thấy cũng vô ích. Nhiều người tranh cãi triền miên hăng máu, rốt cục có thuyết phục được đối phương hay khg ? Mới đọc thấy anh viết đoạn này:
"Ngại đạn: Một cái làm tui khá dị ứng ở đây là có ngài còn khoác lên mình chiếc áo đạo lung linh, thay vì rao giảng lời vàng ý ngọc để thuyết giáo cho chúng sinh hưởng lộc Chúa, cũng một hai nhảy ra dùng toàn lời đao to búa lớn rủa sả bên kia, cái gì mà lá phiếu là lương tâm chi đó, nghe thiệt là mệt mề. Lá phiếu là lá phiếu, đơn thuần chỉ là tờ giấy, là vật hữu hình, khác xa với lương tâm là thứ vô hình, giá trị xử dụng lại khác nhau, so sánh thế quái nào mà mang ra so sánh?. Vậy chứ đụng vào là mấy ngài ấy giãy nãy lên, mang cái khiên có ghi chữ Chúa lên đỡ, Ơ, cái thằng khỉ này, mài dám đụng vào Chúa của tau à, anh chị em đâu, xúm vào băm nó ra cho dzịt ăn xem nào?. Nói thiệt là hết thuốc chữa luôn."
Nick RMGT đúng là một điển hình cuồng tín.