2020-10-20, 10:43 PM
(2020-10-20, 10:36 PM)chimxanh Wrote: What makes god listens to you ? Are you good ?
I am not god that's why I am praying for Trump to win this time.
I am sorry I misread your question. God loves me so he will listen to my praying. Yes, I am a good person. Why ?
[/quote]
Why? Bởi vì tôi không nghĩ hope là good person , hope thích chọc cho người khác giận để hope thoả lòng tự kiêu , nhưng thật ra thì không ai giận vì hope là thánh ..
thánh gì ? thánh Vẹc
[/quote]
----------------------------------------------------
Tôi nghĩ bạn nói đúng, đôi lúc tui cũng không nhìn ra tui, có lẽ tui cũng quá tự kiêu, tui cứ nghĩ rằng website này chủ trương giữ mối liên lạc với nhau, tình thân giữa người với người, bạn với bạn, nhưng có lẽ tui lầm rồi, website này là website của người Dân Chủ.
Tui cũng không nghĩ rằng tui chọc cho người khác giận để thỏa lòng tự kiêu của tui. Có lẽ nơi đây không phải là nơi cho tui nói chuyện. Có lẽ tui cũng đã làm nhiều người ở đây phật lòng mà tui cứ nhởn nhơ tưởng là không có gì lớn. Tui cũng thấy tui vô ý quá độ.
Thôi thì bạn ở lại chơi cho vui vẻ. Tui chào nhé !
[/quote]
Trời? Theo lời Hope thì website này của người theo Dân Chủ hả ? Vậy là ai theo CH thì lép vế hơn sao?
Freedom of speech ở đâu? Ở lại chơi với ChimXanh nha Hope ơi, cho phe CH xôm tụ chút
[/quote]
------------------------------------------------------
Thấy người đó nói có vẻ nhiều người ở đây ghét mình lắm. Mình cũng nên đặt mình vào cái cảm giác của họ.. chắc họ cũng chướng mắt thấy mình nên mình tính bỏ.. cho bớt chuyện đi
[/quote]
Chẳng lẽ người theo CH dễ bị ...hù vậy sao Hope?
[/quote]
-------------------------------------------------------
Nói đúng ra thì mình cũng nhiều cái sai, không vui lòng người khác, mà mình không biết rằng người ta giận mình.
Không phải người theo CH dễ bị hù.. mà là vấn đề cá nhân riêng thôi. Họ ngại ra mặt đến độ phải dùng nick Khách đó để nói cái nhìn của họ về mình.
Mình cũng tính nghỉ mấy lần rồi, nhưng mỗi lần đều có những người như bạn chimxanh đây an ủi lại làm mình trùng lòng ở lại giỡn tiếp, làm mình không đành đoạn được.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..


