2020-10-16, 09:04 PM
[quote pid='290882' dateline='1602900085']
Tui thấy măt Harris mới là đẹp sáng sủa cười tươi . Còn Trump lúc nào cũng mắt nheo nheo bắt chước Lệ Quyên , miệng chu chu , xịt thuốc tanning bắt chước mấy cô hoa hậu điệu bộ kiểu cọ nhưng già chát giống Joker xấu ơi là xấu
[/quote]
Tại người ngây thơ thì nhìn sơ sơ khen lấy khen để, người soi mói giống tui mới nhìn kỹ hơn nên tui thấy dị đó.. Trump mà số 1 thì Harris thuộc số 2.. cũng lứa mà chê Trump quá nhìu khi còn quá cha Trump lun đó chớ
[/quote]
Vậy thôi đi lựa mấy cô hoa hậu và mấy anh đẹp trai bầu đi . Vanity
[/quote]
Vái trời cho Trump thắng kỳ này cho mấy người Dân Chủ tức chơi
[/quote]
Cầu cho cố vào ... còn thua thì sao ?
[/quote]
Thua chả có làm sao cả.. thời Obama lên Cộng Hòa rất hiền.. chả phê phán như ve kêu í o như cái đảng Dân Chủ.. lẽ ra tui cũng chả nghiêng về phía nào cho lắm.. mà thấy Dân Chủ phách quá nên Vái Trời cho Trump thắng tiếp cho Dân Chủ buồn chơi
Tui thấy măt Harris mới là đẹp sáng sủa cười tươi . Còn Trump lúc nào cũng mắt nheo nheo bắt chước Lệ Quyên , miệng chu chu , xịt thuốc tanning bắt chước mấy cô hoa hậu điệu bộ kiểu cọ nhưng già chát giống Joker xấu ơi là xấu

[/quote]
Tại người ngây thơ thì nhìn sơ sơ khen lấy khen để, người soi mói giống tui mới nhìn kỹ hơn nên tui thấy dị đó.. Trump mà số 1 thì Harris thuộc số 2.. cũng lứa mà chê Trump quá nhìu khi còn quá cha Trump lun đó chớ

[/quote]
Vậy thôi đi lựa mấy cô hoa hậu và mấy anh đẹp trai bầu đi . Vanity

[/quote]
Vái trời cho Trump thắng kỳ này cho mấy người Dân Chủ tức chơi

[/quote]
Cầu cho cố vào ... còn thua thì sao ?

[/quote]
Thua chả có làm sao cả.. thời Obama lên Cộng Hòa rất hiền.. chả phê phán như ve kêu í o như cái đảng Dân Chủ.. lẽ ra tui cũng chả nghiêng về phía nào cho lắm.. mà thấy Dân Chủ phách quá nên Vái Trời cho Trump thắng tiếp cho Dân Chủ buồn chơi

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..