2020-10-15, 09:15 AM
lúc có bầu 2 đứa nhỏ , bác sĩ không cho Vân đi nhiều .. bắt vô nhà thương nằm 2 tháng cuối cùng
2 tháng Vân nằm nhà thương , không tốn 1 đồng nào
dĩ nhiên , ban đầu Vân nằm chung phòng với người khác
nhưng trong thời gian có bầu , Vân khó thở ... nên ngáy lớn để thở
chung phòng họ không ngũ được .. nên nhà thương phải đưa Vân qua private room
TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY , THÌ VÂN KHÔNG TRẢ TIỀN , VÌ NHÀ THƯƠNG QUYẾT ĐỊNH VÂN QUA PRIVATE ROOM, CHỨ KHÔNG PHẢI VÂN
sanh tụi nhỏ vừa xong , nó quất Vân 1 cú không thở được luôn
lần đó tưỡng chết rồi , Vân hoàn toàn không thở được
nhưng sau đó , thì thở lại bình thường .. như lúc chưa có bầu
2 tháng Vân nằm nhà thương , không tốn 1 đồng nào
dĩ nhiên , ban đầu Vân nằm chung phòng với người khác
nhưng trong thời gian có bầu , Vân khó thở ... nên ngáy lớn để thở
chung phòng họ không ngũ được .. nên nhà thương phải đưa Vân qua private room
TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY , THÌ VÂN KHÔNG TRẢ TIỀN , VÌ NHÀ THƯƠNG QUYẾT ĐỊNH VÂN QUA PRIVATE ROOM, CHỨ KHÔNG PHẢI VÂN
sanh tụi nhỏ vừa xong , nó quất Vân 1 cú không thở được luôn
lần đó tưỡng chết rồi , Vân hoàn toàn không thở được
nhưng sau đó , thì thở lại bình thường .. như lúc chưa có bầu


