2020-10-14, 12:58 AM
(2020-10-14, 12:13 AM)cdoan Wrote: Cuối năm mà lấy thuế lại thì nói là ăn cướp tiền thuế nữa. Chẳng nhìn tổng số tiền thuế là bao nhiêu mà chỉ nhìn con số đóng them vô rồi la làng. Con số 7 triệu mấy thuế năm đó thì không đá động đến. Thí dụ như thuế của mình là 40,000 mà credit là 39,999. Thiếu $1 ghi cái check $1 trả thì la lối là sao chỉ trả $1. Mấy người nào đóng dư cuối năm lấy lại vài ngàn thì bị nói là ăn cắp tiền thuế.
Hello bạn Cdoan.
Welcome bạn vào trao đổi cho vui. Tui biết bạn là một trong những Trump's fans điềm đạm nhất ở đây và cũng nễ những suy luận của bạn nên việc bạn tham gia trao đổi một cách ôn hòa cũng là cách để cho những người không được thông minh như tui sáng mắt ra được nhiều điều lắm.
Vậy thì có thể tóm tắt ý chính của Trump's fans như bạn ở đây là:
- Việc cho rằng ông Trump trốn thuế và chỉ đóng có $750 tiền thuế là một lời vu khống, đúng không?. Và khi chưa trình bày được cái hồ sơ thuế của ông ấy thì mọi lời chỉ trích đều vô căn cứ?.
Ok, chúng ta cứ ghi nhận như vậy đi. Và cần một lời giải thích của các Biden's fans khi nói về vấn đề này vậy. Ai là Biden's fans xin mời giơ tay phát biểu chỉ riêng về việc thuế má này thôi đi ạ.
Nói thêm chút cho vui:
- Tui không thuộc phe với ông Trump nên đừng thêm tui vào danh sách bạn bè, bởi nếu cuộc tranh luận này hòa nhã và ôn hòa, từ từ tui sẽ mang những cái chưa đúng của ông ấy lên bàn mỗ thảo luận cho ra vấn đề.
- Ở không không có chuyện gì làm nên rỗi hơi vào đóng thế vai ông Chris Wallace làm trọng tài cho cuộc tranh luận này chơi cho vui dù biết trình độ của mình chưa đáng xách dép cho ổng huống chi là đóng thế vai trò ngoài kia. Hên một điều là trình độ hiểu biết về chính chị chính em của VB theo suy nghĩ của tui cũng không cao lắm nên tự tin mình sẽ hoàn thành nhiệm dzụ tự giao này, dzậy thôi hà.
- Chuyện nào ra chuyện đó, mong các diễn giả tôn trọng luật chơi và tôn trọng người nghe , phát biểu ngắn gọn trong vòng 2 phút và tối đa 2 posts thôi nha. Mọi ngôn từ thô tục mang tính phỉ báng nhau sẽ không được chấp nhận ở đây. Và mọi sự im lặng không ý kiến sẽ được coi như đồng ý với các ý kiến trái ngược kia.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...




