2020-10-12, 09:49 AM
ok, tha cho Ếch nha bà con
còn Lan, có những cái mà trước đây Vân không nói ra ... nhưng sẵn dịp này Vân nói ra luôn
- ban đầu, khi gặp Lan, Vân thấy Lan là người nói chuyện rất là reasonable .. Vân còn khen Lan ... thì Lan nói vậy mà có nhiều người ghét Lan .. Vân ngạc nhiên không hiểu tại sao họ ghét Lan .. Lan còn nhớ cuộc đối thoại của mình hôm đó không ??
- rồi sau đó , Vân cũng không nói chuyện gì nhiều với Lan .. vì Vân bắt đầu nhìn thấy Lan nói chuyện với những người khác .. và hiểu tại sao về những cái mà trước đây Vân không hiểu tại sao
- rồi có lần , Vân khuyên Lan nên đi bộ cho tâm thần thoãi mái , đừng suy nghĩ nhiều quá ... Lan có còn nhớ không ???
Personal, Vân thấy mình không hề làm gì sai với Lan .. Lan nói ghét Vân , nhưng Lan vẫn không cho Vân biết được .. Lan ghét Vân vì chuyện gì , có thể vì chính bản thân Lan ... Lan thấy Lan ghét Vân rất là vô cớ
- nếu mình ghét 1 người nào đó , mình phải có lý do để ghét họ , và sẳn sàng nói ... tại sao tui ghét bạn
- chứ còn mình không có can đảm nói lên lý do .. thì chính bản thân mình , mình cũng tự hiểu là mình ghét người ta vô cớ
- ngoại trừ .............. Lan nói Lan ghét Vân , vì nhiều người trong này ghét Vân
- nếu nói như vậy ........... thì Lan còn con nít lắm ... hễ thấy ai ghét người nào đó , thì mình cũng ghét theo
còn chuyện Lan nói qua 2 cái thread gì đó, Lan theo chọc Vân tức .. để Vân biết Lan ghét Vân
- thì hơi hề ... vì từ trước tới giờ , Vân đả biết là Lan ghét Vân rồi ... từ trước tới giờ, Vân đả biết nhiều lần Lan lấy nick guest để châm chọc Vân
- chứ không phải mới đây đâu
- nói thiệt nha , khi Lan làm cái hình oẹ ra đó ... Vân đả biết đó là Lan rồi , Lan tin không ?? nhưng Vân không nói nhiều , vì Vân biết tâm thần Lan bất ổn lắm , thôi kệ , Vân nhịn
- nhưng tối hôm qua , Vân làm mạnh , vì Lan tấn công Vân lần nữa .. nên Vân phải làm mạnh , để cho Lan biết .. Vân không phải là người dễ cho Lan tấn công đâu nhá
còn Lan, có những cái mà trước đây Vân không nói ra ... nhưng sẵn dịp này Vân nói ra luôn
- ban đầu, khi gặp Lan, Vân thấy Lan là người nói chuyện rất là reasonable .. Vân còn khen Lan ... thì Lan nói vậy mà có nhiều người ghét Lan .. Vân ngạc nhiên không hiểu tại sao họ ghét Lan .. Lan còn nhớ cuộc đối thoại của mình hôm đó không ??
- rồi sau đó , Vân cũng không nói chuyện gì nhiều với Lan .. vì Vân bắt đầu nhìn thấy Lan nói chuyện với những người khác .. và hiểu tại sao về những cái mà trước đây Vân không hiểu tại sao
- rồi có lần , Vân khuyên Lan nên đi bộ cho tâm thần thoãi mái , đừng suy nghĩ nhiều quá ... Lan có còn nhớ không ???
Personal, Vân thấy mình không hề làm gì sai với Lan .. Lan nói ghét Vân , nhưng Lan vẫn không cho Vân biết được .. Lan ghét Vân vì chuyện gì , có thể vì chính bản thân Lan ... Lan thấy Lan ghét Vân rất là vô cớ
- nếu mình ghét 1 người nào đó , mình phải có lý do để ghét họ , và sẳn sàng nói ... tại sao tui ghét bạn
- chứ còn mình không có can đảm nói lên lý do .. thì chính bản thân mình , mình cũng tự hiểu là mình ghét người ta vô cớ
- ngoại trừ .............. Lan nói Lan ghét Vân , vì nhiều người trong này ghét Vân
- nếu nói như vậy ........... thì Lan còn con nít lắm ... hễ thấy ai ghét người nào đó , thì mình cũng ghét theo
còn chuyện Lan nói qua 2 cái thread gì đó, Lan theo chọc Vân tức .. để Vân biết Lan ghét Vân
- thì hơi hề ... vì từ trước tới giờ , Vân đả biết là Lan ghét Vân rồi ... từ trước tới giờ, Vân đả biết nhiều lần Lan lấy nick guest để châm chọc Vân
- chứ không phải mới đây đâu
- nói thiệt nha , khi Lan làm cái hình oẹ ra đó ... Vân đả biết đó là Lan rồi , Lan tin không ?? nhưng Vân không nói nhiều , vì Vân biết tâm thần Lan bất ổn lắm , thôi kệ , Vân nhịn
- nhưng tối hôm qua , Vân làm mạnh , vì Lan tấn công Vân lần nữa .. nên Vân phải làm mạnh , để cho Lan biết .. Vân không phải là người dễ cho Lan tấn công đâu nhá

