2020-10-12, 12:32 AM
(2020-10-12, 12:16 AM)RungHoang Wrote: À ... thư tình thì có. Tôi cũng làm chứng là tôi có thấy thư tình của anh Ếch viết cho chị Tuyết Vân. Bức thư đoạn văn xuôi đó anh Ếch viết xong, chính tôi là người viết bài thơ ở dưới
Nếu anh có bằng chứng ấy thì nên đưa ra đây cho mọi người thấy và biết được hông?. Có lẽ nhờ vậy mà mọi chuyện sẽ được chấm dứt ở đây là vừa, ai về nhà nấy cho rồi. Và mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng, khỏi ai cãi ai và dành của ai luôn.

Xin nói thêm, ai bảo người có gia đình rồi là không được quyền yêu nữa đâu?. Gì mà phát xít quá vậy trời?. Theo tui thì họ hoàn toàn yêu bông lựu với bông hồng, thấy cái đẹp thì hoàn toàn có thể. Bởi điều quan trọng không nằm trong chuyện yêu, điều quan trọng là nằm trong việc bạn sẽ làm gì khi đã yêu, vậy thôi.
Như anh Ếch nhà mình là một ví dụ rất rõ ràng, quan trọng là ảnh đã làm gì khi ảnh yêu. Và ai cũng biết rõ ràng, ảnh nín luôn, không dám hó hé gì hết. Giống như cái cảnh giữa đêm trường lạnh lẽo, ảnh mắc tiểu gần chết mà trong toilet lại có người rồi vậy.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...