2020-10-11, 11:40 PM
(2020-10-11, 11:38 PM)Ngại đạn. Wrote: Xem ra trong chuyện này hình như có đến hai bạn Guests lận.
- Một người không ghét nhưng lại hận Ếch thấu xương tủy. Chắc là có dính líu gì đến chuyện tình cảm thì phải. Bởi ngoài chuyện tình cảm ra thì người phụ nữ họ ít hận ai nhiều đến như vậy, chắc cú luôn. Hận là một thuộc tính của tình cảm mà, có yêu mới có hận, hổng yêu thì hận làm gì cho nhan sắc nó mau phai tàn?. trong trường hợp này, Ếch là người có tội lớn luôn.(Em trả thù cho chị được rồi đó chị Sầu.).
![]()
- Guest kia lại là người khác, ghét cô Vân nên lấy Ếch ra làm hình nhân thế mạng, trong cờ tướng người ta hay gọi là chiêu Thí con Chốt để bắt con Xe. Trong trường hợp này thì Ếch là người đáng thương, kẹt giữa hai lằn đạn, né đâu cũng dính hết.![]()
Tui đoán mò vậy có đúng không bà con?.
có 1 Guest thôi mà bà con cười gần chít rồi.. có 2 chắc bà con đau bụng quá bác giai..

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..