2020-10-11, 08:04 PM
(2020-10-11, 07:35 PM)LMS Wrote: Chị cũng sợ nên vô tuyệt tình cốc. Lâu lâu ra chọc mấy người quen rồi lặn tiếp![]()
![]()
![]()
Không theo dõi vụ 2 chim của Vân vì bận rộn quá
Nhiều khi em cũng sợ tánh tình của em.. lao vào như con thiêu thân bán mạng vì mình, cái tôi của mình, tội lỗi của mình, nên tính lặn lâu hêhehehhehehee... ngẫm nghĩ dùng thời gian theo đuổi cái lý tưởng online thì thôi kiếm chuyện gì đó, bất cứ chuyện gì đó làm có vẻ có lý hơn nên mỗi khi em làm xong chuyện gì đó là trong bụng vui vui vì bớt 1 phiền muộn mà tăng 1 niềm hứng thú đam mê hơn.

Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..