2020-10-10, 07:26 PM
Thế cuối cùng không ai nhận mình là đạo đức giả hết, ai cũng thiệt hết thì cho tui xin cái giả kia về xài vậy nhé.
Túm cái váy lại thì trước giờ tui là người đạo đức giả, kiêm thêm thầy đời, chuyên gia soi mói, xỉa xói. Nay còn thêm luôn chức trùm dzê của VB, ớn lạnh chưa?.
Còn cái gì ngon ngon nữa hông, kê ra hết một lần cho tui mang về một lúc cho tiện, chạy tới chạy lui mất công gần chết nha. Từ nay ku Lãng đừng dành giựt mất chức đó của tau nữa nghen mậy.
Biết vậy thì từ nay trai gái ở đây tránh xa hết nghen, đứng gần tui dzê ráng chịu. Dĩ nhiên trừ chị Sầu của tui ra, dzê ai thì dzê cũng ráng chừa một người ra để có người kiu bằng chị cho có với người ta chứ?.
Hello chị Sầu.

Túm cái váy lại thì trước giờ tui là người đạo đức giả, kiêm thêm thầy đời, chuyên gia soi mói, xỉa xói. Nay còn thêm luôn chức trùm dzê của VB, ớn lạnh chưa?.

Còn cái gì ngon ngon nữa hông, kê ra hết một lần cho tui mang về một lúc cho tiện, chạy tới chạy lui mất công gần chết nha. Từ nay ku Lãng đừng dành giựt mất chức đó của tau nữa nghen mậy.

Biết vậy thì từ nay trai gái ở đây tránh xa hết nghen, đứng gần tui dzê ráng chịu. Dĩ nhiên trừ chị Sầu của tui ra, dzê ai thì dzê cũng ráng chừa một người ra để có người kiu bằng chị cho có với người ta chứ?.

Hello chị Sầu.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...