Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc tí tẹo ...của ai cũng được ...
Chị DF ơi, chị chà chà bông sao mà tơi đẹp vậy ? Khi nào chị rảnh, chị chỉ ATM làm nha  Thumbs-up4 Hug
"Xin cám ơn đau khổ, đã khiến tôi nên khôn....
 Xin cảm ơn thăng trầm, cho tôi vươn lên mãi ....
 Xin hy vọng đừng "chấm"
 Chỉ "phẩy" để vươn lên ...."
Reply


Messages In This Thread
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by TayNinh - 2018-01-23, 05:08 PM
RE: Góc tí tẹo ...của ai cũng được ... - by ATM - 2018-03-06, 03:37 PM